Suy niệm THỨ 3 TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Mt 5, 13 – 16
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến! Thế giới hôm nay đầy những bóng tối của hận thù chia rẽ và sự nhạt nhẽo của lòng người. Người Kitô hữu và hơn hết là người sống đời thánh hiến được mời gọi trở nên “Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-14). Muối và ánh sáng tuy là những nhân tố nhỏ bé, nhưng lại vô cùng cần thiết cho cuộc sống của con người.
- Căn tính của muối là ướp đời
Trong thời Đức Giêsu, muối rất quý giá. Muối có ba công dụng chính: làm cho thức ăn thêm đậm đà, bảo quản khỏi hư thối và thanh tẩy. Đức Giêsu dùng hình ảnh muối để nói về căn tính của người môn đệ, hiện diện giữa đời để mang hương vị tình yêu của Tin Mừng, để giúp cho người đời khỏi hư hoại bởi tội lỗi thế tục và để thánh hóa hoàn cảnh sống. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu cũng cảnh báo: “Nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?” (Mt 5,13). Lời này nhắc nhở cho chúng ta về đời sống căn tính của mình. Hãy luôn sống kết hợp với Chúa, đừng đánh mất cái chất tu của mình vì sự lạnh lẽo của đời.
Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta được mời gọi trở nên những hạt muối giữa cộng đoàn và giữa đời. Đừng trở nên những hạt muối nhạt nhẽo và cứng cỏi khi ở gần nhau. Nhưng biết tan chảy chính mình để làm cho thế giới và cộng đoạn thấm đẫm sự đậm đà của tình yêu. Thật vậy, khi chúng ta tan chảy đi sự cứng cỏi, tự ái, thì đời mình mới đơm bông kết trái.
- Căn tính của Ánh sáng là giúp người khác nhận ra và ngợi khen cha trên trời
Đức Giêsu nói: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em.” (Mt 5,16) Thật vậy, căn tính của ánh sáng là giúp người ta nhìn rõ sự vật, sự thật và nhận ra khuôn mặt của người khác. Người môn đệ được mời gọi trở nên ánh sáng để phản chiếu dung mạo của Chúa Kitô cho người khác, chứ không phải để thu hút người khác về mình.
Thánh GH. Phaolô VI nói “ngày nay người ta cần những chứng nhân hơn là Thầy dạy” mà người ta có tin Thầy dạy vì họ đã là chứng nhân.
Thật vậy, nhiều người có thể không đọc Kinh Thánh, nhưng họ “đọc” đời sống của chúng ta. Họ nhìn thấy cách chúng ta cầu nguyện, cách sống của cộng đoàn, cách yêu thương và phục vụ để nhận ra Chúa. Đôi khi một nụ cười hiền hòa, một lời nói dịu dàng hay một thái độ nhẫn nhịn cũng có thể trở thành ánh sáng dẫn người khác đến với Thiên Chúa. Ngược lại, nếu đời sống thiếu yêu thương, chia rẽ thì ánh sáng Tin Mừng sẽ bị che khuất. Người sống đời thánh hiến không tìm cách làm “nổi bật”chính mình, nhưng tìm cách làm cho Chúa được nhận biết hơn. Vì thế, hãy bắt trước Thánh Gioan Tẩy Giả dám nói lên rằng:“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.” (Ga 3,30). Đó cũng là linh đạo đẹp của người tận hiến, sống để Chúa được tỏa sáng, sống để người khác gặp được Chúa qua đời mình.
Cộng đoàn thân mến, Đức Giêsu hôm nay gọi chúng ta là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian.
Xin cho đời sống của chúng ta luôn giữ được vị mặn của Tin Mừng và luôn tỏa sáng bằng đời sống cầu nguyện, yêu thương và phục vụ, để qua chúng ta, nhiều người nhận ra và ngợi khen Cha trên trời. Amen.

