Suy niệm – Thứ Bảy Tuần X Thường Niên

Suy niệm THỨ 7 TUẦN X THƯỜNG NIÊN
TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MARIA
Lc 2,41-52

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến, Hội Thánh cử hành lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Qua đó, chúng ta chiêm ngắm 2 trái tim thánh thiện và cùng chung một nhịp đập yêu thương. Với biến cố Chúa Giêsu bị thất lạc trong Đền Thờ. Chúng ta khám phá 2 nét đẹp nơi Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Maria: một trái tim luôn khao khát tìm Chúa trong đời và một trái tim luôn ghi nhớ Lời Chúa trong lòng.

1. Trái tim khao khát tìm chúa

Sau khi bị thất lạc con, suốt ba ngày Mẹ Maria cùng thánh Giuse tất tưởi, ngượi xuôi để tìm kiếm Chúa Giêsu. Và khi tìm gặp Chúa Giêsu trong đền thờ, Mẹ Maria đã nói “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” (Lc 2,48).  Lời này không chỉ diễn tả sự lo lắng, đau khổ của Mẹ Maria nhưng còn diễn tả một trái tim, một tâm hồn khao khát tìm kiếm Chúa. Tìm Chúa chỉ vì đã lạc mất Chúa trong đời. Ba ngày quả thật là khoảng thời gian dài đau khổ đối với trái của một người Mẹ, ba ngày cũng là khoảng thời gian đen tối với một trái tim vắng Chúa. Có thể nói Trái tim của Mẹ là một trái tim luôn hướng về Chúa và không thể thiếu Chúa. Và trái tim đó chỉ hoan hỷ khi ở gần Chúa và có Chúa trong lòng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”.

Nhìn nơi trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi biết làm cho con tim của mình luôn thổn thức tìm Chúa trong đời. Người đời thì tìm danh vọng, lạc thú, thành công… còn người sống đời thánh hiến thì tìm Chúa trong thập giá đời mình, trong hy sinh và phục vụ. Đừng để trái tim mình lạc mất Chúa chỉ vì những thú vui chóng qua ở đời. Thật vật, đời tu sẽ mất ý nghĩa nếu một ngày chúng ta không biết tìm kiếm Chúa. Thánh Augustinô nói: “Lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”. Đó là nỗi khắc khoải của một trái tim thánh thiện và đó phải là khắc khoải của những người tu chúng ta.

2. Trái tim ghi nhớ Lời chúa

Thánh Luca thuật lại rằng: “Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” (Lc 2,51). Đây là câu kết rất đẹp của trình thuật. Thánh Luca không nói Đức Maria hiểu ngay mọi sự, nhưng nói rằng Mẹ: “ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.”

Trong nguyên ngữ Hy Lạp, động từ này diễn tả việc: cất giữ, suy đi nghĩ lại. Điều đó cho thấy trái tim Mẹ Maria luôn sẵn sàng cho việc đón nhận Lời Chúa. Mẹ lấp đầy trái tim và tâm hồn mình trong Lời Chúa để rồi chính Lời Chúa hướng dẫn để Mẹ hiểu thánh ý trong đời mình.

Trong tình yêu, nếu lãng quên là sự phản bội thì ghi nhớ là bằng chứng của tình yêu chung thủy. Lễ Trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria hôm nay mời gọi chúng ta có một con tim biết ghi nhớ. Không phải nhớ người thương nhưng là nhớ Lời Chúa, nhớ sự hiện diện của Chúa, nhớ tình yêu thuở ban đầu và nhớ những lần sốt mến khi ở với Chúa. Chính cái nhớ đó sẽ gìn giữ chúng ta trong ơn gọi, trong tình yêu của Chúa. Người nữ tu Mến Thánh Giá không chỉ mang Thánh Giá trên ngực áo, nhưng còn phải mang Lời Chúa trong trái tim của mình.

Cộng đoàn thân mến, Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria mời gọi chúng ta chiêm ngắm một trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Đó là trái tim luôn khao khát tìm Chúa và ghi nhớ Lời Chúa mỗi ngày.

Xin Mẹ Maria dạy chúng ta biết tìm Chúa hơn tìm chính mình, biết yêu Lời Chúa hơn những tiếng ồn của thế gian,và biết sống linh đạo Mến Thánh Giá bằng một tình yêu trung thành dưới chân Thập Giá.

 “Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, Chúng con xin dâng trái tim của mỗi người chúng con cho Mẹ, xin cho trái tim của chúng con cùng chung nhịp đập với trái tim của Chúa và của Mẹ”.Amen.