Suy niệm – Thứ năm Tuần XI Thường niên

Thứ năm tuần XI thường niên
Hc 48, 1-14; Mt 6, 7-15

KINH NGUYỆN THẬP GIÁ – BẢN TÌNH CA PHÓ THÁC

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, bài Tin Mừng hôm nay (Mt 6,7-15) mời gọi chúng ta đi vào cốt lõi của đời sống cầu nguyện. Với linh đạo Mến Thánh Giá, đời sống của chúng ta chính là lời cầu nguyện liên lỉ, lấy Thập Giá làm trung tâm. Về đời sống cầu nguyện, chúng ta nhận ra rằng:

Trước hết, việc Cầu nguyện không phải là sự phô trương bề ngoài. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại” (Mt 6, 7). Chúa không cần số lượng câu chữ dài dòng. Chúa cần phẩm chất của việc cầu nguyện, đó là tấm lòng quy hướng về Ngài. Như Thánh nữ Têrêsa Avila từng khẳng định rằng: “Cầu nguyện không phải là nghĩ suy nhiều, mà là yêu mến nhiều.”

Đối với chúng ta, mỗi giờ Kinh Phụng vụ, mỗi phút hồi tâm bên Nhà Tạm không phải là một khuôn mẫu áp đặt, mà là không gian tình yêu để thưa chuyện với Đấng Chịu-Đóng-Đinh, Đấng là Bạn Trăm Năm Chí Thánh của chúng ta.

Kế đến, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta kinh nguyện tuyệt hảo nhất: Kinh Lạy Cha. Lời kinh này không bắt đầu bằng cái tôi ích kỷ, mà bằng việc tôn vinh Danh Cha và xin “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Linh đạo Mến Thánh Giá chính là linh đạo của sự tự hủy và vâng phục trọn vẹn theo thánh ý Thiên Chúa. Khi chiêm ngắm Thập giá, chúng ta thấy một Đức Kitô cầu nguyện bằng sự thinh lặng vâng phục tuyệt đối. Về sự kết hiệp này, Thánh Gioan Thánh Giá đã để lại một kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc cho chúng ta: “Ai không tìm kiếm Thập giá của Đức Kitô thì không thể tìm thấy vinh quang của Thiên Chúa.”

Khi chúng ta cầu nguyện “xin ý Cha thể hiện”, đó là lúc chúng ta can đảm đón nhận mọi biến cố, những vất vả trong sứ mạng tông đồ hay những hiểu lầm và giới hạn trong đời sống cộng đoàn với niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Cuối cùng, lời cầu nguyện chỉ thực sự sinh hoa kết quả khi nó bước ra khỏi nhà nguyện và đi vào đời sống thực tế.

Chúa dạy chúng ta: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em” (Mt 6, 14). Xin tha nợ, thì chính chúng ta phải biết tha thứ cho chị em cùng chung sống. Xin lương thực hằng ngày, là xin sự nâng đỡ nhau về cả vật chất lẫn tinh thần. Một cộng đoàn Mến Thánh Giá thánh thiện không đo bằng việc đọc bao nhiêu chuỗi kinh, mà bằng việc lời kinh ấy biến đổi cách cư xử giữa chị em với nhau như thế nào. Thánh nữ Faustina đã viết trong nhật ký của mình rằng: “Lời cầu nguyện chân thành là vũ khí mở lòng lòng thương xót của Chúa và luôn mang lại sự hoán cải cho tâm hồn”.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Ước mong lời Chúa hôm nay thấm đẫm vào tâm hồn mỗi người chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta một con tim biết cầu nguyện bằng tinh thần của người nữ tỳ khiêm tốn. Nhờ đó, mỗi ngày sống của chúng ta sẽ trở thành một “Kinh Lạy Cha sống động”, hiến dâng trọn vẹn cho vinh quang Chúa và phần rỗi các linh hồn. Amen