Suy niệm – Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ
Cv 12, 1-11; 2Tm 4, 6-8.17-18; Mt 16, 13-19

Lửa Mến Và Tảng Đá – Suy Phục Tình Yêu Thập Giá

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Có một câu chuyện kể lại rằng: Trong một xưởng điêu khắc đá cổ kính, người nghệ nhân miệt mài đục đẽo một khối đá cẩm thạch khổng lồ. Và rồi có một cậu bé đứng gần đó thấy vậy nên tò mò hỏi: “Thưa chú, làm sao chú biết bên trong khối đá vô tri này ẩn chứa một bức tượng tuyệt đẹp như thế?”. Người nghệ nhân mỉm cười đáp: “Chú không tạo ra nó. Chú chỉ đục bỏ đi những phần thừa thãi để bức tượng tuyệt đó đã có sẵn bên trong được lộ diện mà thôi”.

Kính thưa cộng đoàn, hai vị Tông đồ Phêrô và Phaolô mà chúng ta mừng kính hôm nay chính là hai khối đá nguyên sơ, xù xì và đầy góc cạnh. Nhưng qua bàn tay yêu thương, nhẫn nại và đầy quyền năng của Thiên Chúa, các ngài đã được đẽo gọt để trở nên những cột trụ vững chắc của Giáo Hội. Cuộc đời của hai vị tông đồ này là một hành trình từ bỏ chính mình để Ánh sáng Tình yêu Thập Giá tỏa sáng.

Nhìn vào thánh Phêrô, chúng ta thấy từ người đánh cá nhút nhát trở thành Tảng đá trung kiên.

Phêrô là một người đánh cá thô lỗ, chất phác, đầy giới hạn. Ông yêu Chúa thật đấy, nhưng cũng rất đỗi yếu đuối. Có những đêm biển động trong tâm hồn, ông chìm nghỉm vì lòng tin chao đảo. Đỉnh điểm của sự thất bại là ba lần chối Thầy. Nhưng chính trong khoảnh khắc đau đớn tột cùng khi nghe tiếng gà gáy, ông đã rơi nước mắt sám hối. Đó không phải là nước mắt của sự tuyệt vọng, mà là nước mắt của một tình yêu được thanh luyện.

Từ một người chối Thầy, Chúa Giêsu đã tin tưởng trao cho ông chìa khóa Nước Trời. Tại sao Chúa lại chọn một người từng vấp ngã? Bởi vì chỉ có người từng trải nghiệm sự yếu đuối của bản thân mới biết chạnh lòng thương xót những người yếu đuối khác. Nhìn lên Phêrô, chúng ta nhận ra rằng: Sự thánh thiện không phải là không bao giờ vấp ngã, mà là biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã với lòng tín thác tuyệt đối vào Lòng Thương Xót của Chúa. Tấm gương của ngài giúp chúng ta hiểu sâu sắc lời của Thánh Augustinô: “Ân sủng của Thiên Chúa không hủy bỏ tự nhiên, nhưng kiện toàn tự nhiên.”

Còn với thánh Phaolô, từ “bức tường” cuồng tín đến “nhịp cầu” tình yêu.

Nếu Phêrô mang hình ảnh của một ngư phủ dung dị, thì Phaolô lại là một trí thức uyên bác, một người Biệt phái nhiệt thành bảo vệ lề luật cũ. Ông hăng say đến mức trở thành một kẻ bách hại Giáo Hội. Thế nhưng, trên con đường đến Đa-mát, một luồng ánh sáng chói lòa đã quật ngã ông. Phaolô ngã ngựa, nhưng chính trong khoảnh khắc ngã xuống đó, ông đã được nâng lên trong một ơn gọi mới: Trở thành ông đồ của dân ngoại, tông đồ của muôn dân.

Cuộc đời Phaolô đã sang trang mới. Ông đã buông bỏ tất cả. Những kiến thức, chức quyền, sự kiêu hãnh của quá khứ giờ đây được ông xem là rơm rác, để đổi lấy viên ngọc quý là Đức Kitô. Tình yêu Chúa Kitô đã nung nấu tâm can ông, khiến ông thốt lên những lời bất hủ: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Lửa mến của Phaolô đã vượt qua mọi biên giới, mọi rào cản văn hóa, để loan báo Tin Mừng đến tận cùng thế giới.

Nhìn vào hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta thấy hai tính cách khác biệt, hai hoàn cảnh xuất thân trái ngược, nhưng họ chung một nhịp đập của tình yêu, chung một đích điểm là hiến dâng mạng sống vì Danh Đức Kitô. Phêrô chịu đóng đinh ngược, Phaolô chịu chém đầu. Cái chết của các ngài không phải là sự kết thúc bi thảm, mà là khúc khải hoàn của tình yêu tự hiến.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến

Đặc sủng của Hội dòng Mến Thánh Giá là tập trung chiêm niệm Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Đứng trước thập giá, chúng ta học được gì từ hai vị Tông đồ?

Học nơi Thánh Phêrô sự khiêm tốn trong ơn gọi: Khi được gọi sống đời thánh hiến, không ít lần chúng ta cảm thấy bất xứng, yếu hèn trước những giới hạn của bản thân, của cộng đoàn. Tuy nhiên, Thánh giá nhắc chúng ta rằng Chúa không tìm kiếm những con người hoàn hảo, mà tìm kiếm những trái tim sẵn sàng để Ngài uốn nắn. Hãy để Chúa biến đổi những yếu đuối của chúng ta thành sức mạnh.

Học nơi Thánh Phaolô lòng nhiệt thành cho sứ mạng: Đời sống có thánh giá không phải là một đời sống bi quan, chịu đựng trong u sầu. Trái lại, đó là một tình yêu mãnh liệt, dám dấn thân, dám đốt cháy chính mình để phục vụ tha nhân. Chúng ta hãy luôn mang trong mình thao thức của Thánh Phaolô, để tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta trong mọi công việc tông đồ, giáo dục, hay chăm sóc bệnh nhân.

Thánh Tôma Aquinô từng nói: “Đối với người có đức tin, không cần giải thích gì thêm. Đối với người không có đức tin, không có lời giải thích nào là đủ.” Đời sống của chúng ta giữa thế giới hôm nay chính là lời tuyên xưng đức tin hùng hồn nhất. Hãy để cuộc đời mình trở thành bức tranh sống động về tình yêu thập giá, một tình yêu dám buông bỏ, dám hy sinh, và tràn trề hy vọng.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Mừng lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta nhớ về quá khứ, nhưng là lời mời gọi chúng ta sống giây hiện tại và hướng về tương lai. Dù khác biệt về tính cách, nhưng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã hiệp nhất trong cùng một Giáo Hội. Xin hai vị Thánh Tông đồ chuyển cầu cho mỗi chị em Mến Thánh Giá, để mỗi người trở nên những viên đá sống động, được kết nối bằng tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh, nhờ đó cùng nhau xây dựng Hội Thánh, xây dựng Hội Dòng Mến Thánh Giá của chúng ta ngày một thăng tiến, hiệp nhất và yêu thương nhau. Amen