Chữ PHÚC cuối đời (gửi Chị M.Jacques 1/11/2023)

CHỮ PHÚC CUỐI ĐỜI

M.HL Mai Đình

Trong cuộc sống của chúng ta, mấy ai có được chữ “Phúc” này, khi Chị nằm xuống nhiều người thốt lên: Chị thật có phúc, vì ra đi khi tâm hồn không còn vướng bận, bạn bè, bà con, anh chị em dòng tộc hiện diện đông đủ,… khi mọi sự dường như đã hoàn tất, chỉ còn trông chờ vào ngày Chúa rước nữa thôi; thế mà cái ngày ấy, Chị không chọn nhưng do cuộc sống của Chị mà Chúa đã định liệu tất cả.

Sáng nay, ngày 02/11/2023 khi tôi chuyển tin cáo phó cho một số người thân quen với Chị, họ đã reo lên “Ồ, ngay ngày các Thánh luôn, hy vọng sau này mình cũng được như Chị”  

Khi nghe những lời chia sẻ ấy, tôi mừng vui thay cho số phận của Chị, cách riêng cho đời một người nữ tu, đã tín trung với lời cam kết, đã âm thầm nhẫn nại trong từng biến cố, đã vui trọn bổn phận trong từng ngày.

Cái phúc trong những giây phút cuối đời của Chị, ai cũng ao ước, thế nhưng, có mấy ai đã từng hiểu cuộc sống Chị đã phấn đấu biết nhường nào, là một nữ tu không có gì gọi là nổi bật, vui với bổn phận hằng ngày, nhẹ nhàng đón nhận từng bài sai, từng môi trường, từng người Chị em trong Cộng đoàn,… để có được cái phúc của ngày hôm nay chắc chắn Chị đã phải đánh đổi rất nhiều: những hy sinh âm thầm, những cái nhìn tích cực phấn đấu, thay vì than thân trách phận, oán hờn, ghét ghen, so đo hơn thiệt,….Chị lại chọn cách đón nhận, đón nhận tất cả: từ những việc nhỏ hằng ngày, những khiếm khuyết của bản thân đến sứ vụ và cả bệnh tật cuối đời.

Tôi không có dịp sống chung hay làm việc cùng Chị; nhưng thật ngạc nhiên, khi Chị nằm xuống tôi lại nghe rất nhiều về Chị: “Dì ba rất hiền, dễ thương, tính tình điềm đạm, ôn hòa, lại dễ hưởng ứng công việc của Chị em, và vui tươi thực hiện”.

Cõi tạm này Chị đã kết thúc rất đẹp, ước mong tôi và tất cả chúng ta, qua cái chết của Chị mà vạch ra một hướng đi rõ ràng hơn cho đời mình, rằng: không có hạnh phúc nào mà không phải trải qua quá trình tôi luyện, phấn đấu để có được sự kiên định, vững vàng; không cần chúng ta phải có chức cao trọng vọng trong xã hội, trong Hội Dòng; được mọi người ca ngợi, nâng niu; chỉ mong chúng ta biết trân quý từng giây phút hiện tại, từng biến cố lớn nhỏ trong đời, và mạnh dạn đặt chúng trong sự quan phòng của Chúa, xin Ngài thánh hoá chúng theo cách của Ngài, trao tất cả vào tay Chúa chắc chắn đời sống chúng ta sẽ luôn cảm thấy đầy đủ, bình an nhất. Mến chúc tất cả đón nhận từng bậc sống của mình trong vui tươi – hạnh phúc.

Chúng ta, hãy cùng nhau dâng cho chị, linh hồn Marie Jacques một kinh nguyện, như một lời cám ơn vì cuộc sống tích cực Chị đã gieo nơi trần gian này, ước mong Chị sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.