Lời mời gọi tình yêu

Đời sống thánh hiến được ví như một hôn ước giữa Thiên Chúa và con người. Thử một lần nhớ lại, cách thức mà Thiên Chúa đã tỏ tình với ta như thế nào? Chúa gọi tôi ở đâu? Vào lúc nào? Khi tôi đang làm gì? Mỗi lần có dịp nhớ lại ơn gọi của mình, ký ức đầu đời về lời mời gọi của Chúa đã dành cho tôi không phải là sự tình cờ. Mọi sự đều nằm trong chương trình yêu thương của Ngài gửi đến những chị em để giới thiệu cho tôi về đời sống thánh hiến. Một hồng ân cao trọng mà Thiên Chúa dành cho những ai Ngài muốn, một khi Thiên Chúa đã chọn thì con người không thể từ chối được, như xưa Thiên Chúa gọi ông Apraham, Ông Môsê cũng như ngôn sứ Giôna,… để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa, họ là những con người tầm thường nhưng với tình yêu cao cả, Thiên Chúa đã chọn gọi và họ đã mau mắn đáp lời.

Thiên Chúa cũng chọn tôi và bạn để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài, dù không một ai trong chúng ta xứng đáng trước tình yêu ấy. Cho tới giờ này, tôi cảm thấy Chúa thương tôi thật nhiều, Chúa chuẩn bị cho tôi tất cả mọi sự, mỗi bước chân tôi đi, mỗi cộng đoàn tôi được sai đến, mỗi chị em tôi được sống chung đều do chúa định sẵn. Mặc dù, có thành công – thất bại, có vui tươi – đau khổ nhưng từng bước trong cuộc đời dâng hiến của tôi đều nằm trong thánh ý nhiệm mầu của Chúa.

Chúng ta đã lãnh nhận ân ban từ Thiên Chúa, chúng ta sẽ làm gì để đáp trả Ngài cho cân xứng, ta sẽ đáp trả như một người được làm ơn và trả ơn theo kiểu của người đời ư? Nhưng không, Ngài cần nơi ta một tu sĩ thánh thiện qua việc mến Chúa và yêu người, cùng với anh chị em xây dựng tình huynh đệ, kiến tạo hạnh phúc Nước Trời ngay trên trần gian này.

Tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi con sống đời dâng hiến, con xin dâng cả cuộc đời con cho Chúa để Chúa dùng con đem lại bình an cho thế giới hôm nay.

Tĩnh tâm 2024

M. Quỳnh Ngọc