LÒNG THƯƠNG XÓT
♦ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lòng thương xót Chúa là sự khoan dung, tha thứ, bao bọc, che chở, dìu dắt, đỡ nâng con. Có lẽ và chắc rằng Chúa không quan trọng những vấn đề và công việc nhỏ bé của con mà chỉ cần trái tim mở rộng đầy ắp tình thương mến. Ai đã từng bơi lội và ngụp lặn trong tình ái thì cũng có được kinh nghiệm chí thiết này và Chúa chỉ chờ đợi có thế thôi, rồi mọi sự Chúa sẽ làm nên trong quyền năng theo thánh ý Chúa. Xin Chúa cho mỗi người trở thành một thập giá nở hoa và mỗi cành hoa sẽ là một trái tim tỏa sáng rất đặc biệt độc đáo của lòng thương xót Chúa trên chính thập giá đời mình. Amen.
Con yêu Chúa bằng tình yêu thập tự
Với trọn tình dâng hiến cả con tim
Trong tin yêu con cảm nghiệm thật nhiều
Hoa thập tự biết yêu điều độc đáo
Lòng thương xót đưa con vào biển cả
Ngụp lặn hoài trong sóng gió trùng khơi
Chúa chỉ cần chờ đợi bấy nhiêu thôi
Là thực hiện quyền năng trong thánh ý
Xin cho con biết chọn điều cao quý
Bước theo Ngài là chân lý đời con
Quyết trung thành băng tình mến sắt son
Nên tông đồ của lòng thương xót Chúa.
24/4/2022
♥ Vân Hiền