Nhớ thuở ban đầu

NHỚ THUỞ BAN ĐẦU             

                                     M. VÂN HIỀN 

Năm 1980 có hai Dì Phước sáng sớm ngày nào cũng đi lễ ngang nhà, Tôi đi theo sau mà chẳng nói câu nào. Tôi rất thích bộ áo dòng màu kem, nhìn nó đẹp làm sao. Từ cái lúp cho tới đôi sandal màu kem đồng loạt. Lúc đó, Tôi quyết định đi tu vào Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ để sau này được mặc áo dòng màu kem như các Dì. Nào ngờ, khi tôi vào đệ tử năm 1984 thì nhà Dòng đã đổi tu phục áo dòng đen, Chúa có nhiều cách thế để gọi những ai Người muốn. 

Chúa đã chọn chị M. Honorine phục vụ ở Trà Lồng để giới thiệu ơn gọi bằng gương sáng đời sống đạo đức, để lại trong tôi một ấn tượng đẹp về đời tu. Sức hấp dẫn đó đã thu hút tôi từ thuở ban đầu như thế đó. Tôi cảm tạ Chúa cám ơn chị đã giúp tôi sống đời hiến dâng và phục vụ cho đến hôm nay. Khi hay tin Chị về với Chúa, Tôi cầu xin Chúa thưởng công bội hậu cho Chị trên Nước Trời.