Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ Năm Tuần 34 TN B – Khánh Thi

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (30)
HẠNH PHÚC

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Hạnh phúc là gì Chúa nhỉ!? Có lẽ hạnh phúc là thế này: Nhà nguyện đã vắng, thế mà con lại chẳng muốn đứng lên tí nào cả, chỉ muốn…ngồi mãi thế này thôi!

Thật ra thì con chẳng nói gì với Chúa cả, chỉ là giây phút cuối ngày con dành riêng để ở bên Chúa thôi. Thế nhưng, với con thì đây là thời khắc vô cùng tuyệt vời.

Lạy Chúa! trước mặt Chúa, con không cần phải nói gì cả vì Chúa biết hết, Chúa hiểu hết, Chúa hiểu con hơn cả chính bản thân con, Chúa yêu con hơn con yêu chính mình. Và lạy Chúa, con cũng yêu Chúa với tất cả tình yêu của con; mà khi yêu thì tất cả ngôn ngữ trở nên thừa thãi phải không Chúa!?

Lặng lẽ ngồi trước Chúa để cảm nghiệm được sự thư thái, an bình và hạnh phúc–một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, sâu lắng, dịu êm và ngọt ngào mà không một thứ văn chương, ngôn ngữ nào có thể diễn tả được.

Hạnh phúc không ở trong hào quang lấp lánh
Hạnh phúc không dừng lại nơi quyền thế mong manh
Hạnh phúc không là kiếp tạm bợ phù sinh
Chỉ trong Chúa – hạnh phúc là vĩnh viễn. Amen.

25.11.2021
  NM. Khánh Thi