Suy niệm bên CGS Thánh Thể. Thứ Tư tuần 6 PS

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY(54)
Chủ đề:TÂM TÌNH TẠ ƠN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, một ngày nữa đã trôi qua. Giờ này con đến với Chúa để dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn với những điều may lành con nhận được cầu cho linh hồn chị Marie Emmanuel giỗ 17 năm trong ngày hồng ân mừng Bổn Mạng Lớp Đào Vân chúng con.

Lạy Chúa, chị Emmanuel đã về với Chúa 17 năm rồi. Nhớ lại thời gian Chị phục vụ họ đạo Đại Ngãi 8 năm, để lại cho họ đạo bao niềm thương mến. Mọi người nhắc dì ba Emmanuel rất nhiều. Ai cũng quý dì trong sự tận tâm tận tình tận lực chu toàn phận sự được trao cho trong suốt tháng ngày dài với biết bao chông gai gian khổ. Có Chúa đồng hành, chị đã vượt thắng tất cả và chị yên lòng nhắm mắt xuôi tay, ra đi bỏ lại tất cả để về với Chúa. Chắc hẳn trong đời người còn nhiều vướng mắc. Xin Chúa thương tha thứ và đưa chị về tới quê trời. Lạy Chúa, chị em lớp Đào Vân chúng con mừng Bổn Mạng hôm nay chung tâm tình tạ ơn Chúa đã thương ban cho chúng con được nối kết và gắn bó trong tình yêu Chúa và tình thương mến của quý chị em trong hội dòng thân thương. Chúng con cảm nhận được bao tình thương yêu chăm sóc, chở che, quan tâm, dìu dắt, hướng dẫn của quý chị Tổng, chị Phó cùng tất cả quý chị em các cộng đoàn xa gần đều nhớ đến 7 chị em lớp Đào Vân để hiệp lời cầu nguyện và chúc mừng. Thật là một niềm vui lớn lao mà chúng con nhận được. Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa. Từ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen

25/5/2022
Vân Hiền