Suy niệm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ Năm Tuần 32 TN B – Khánh Thi

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (26)
NGHỈ NGƠI BÊN CHÚA

Chiều đang dần khép lại
Bóng đêm phủ xuống rồi
Trước Thánh Thể khẽ nói
Lạy Chúa! Này con đây!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sau một ngày lao nhọc con người muốn gì!? Chắc hẳn đa phần sẽ nói rằng muốn về với gia đình để quây quần, để chia sẻ, để trút nhẹ mọi lo âu bộn bề, mọi áp lực công việc…để tìm sự nghỉ ngơi cho thân xác và tinh thần.

Lạy Chúa! sau một ngày sống, con đến bên Chúa đây để tâm sự với Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa và để cảm nhận sự êm ái ngọt ngào mà Chúa luôn luôn ưu ái dành cho con:“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”(Mt 11, 28)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sự vất vả của con người bao gồm 2 khía cạnh: vất vả về đời sống thể xác và vất vả về đời sống thiêng liêng.

Về thể xác thì rất dễ nhận ra, đó là nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền; con nghĩ rằng đây là mối bận tâm cơ bản của con người. Vì thế, con người không ngừng nỗ lực làm việc để ít nhất là no cơm ấm áo rồi sau đó là ăn ngon mặc đẹp, là đủ đầy sung túc. Covid hoành hành cho con thấy rõ hơn nỗi lo về thể xác quan trọng biết chừng nào, đói khát làm con người kiệt quệ và khốn đốn. Thế mới thấy là con quá đủ đầy trong tình yêu quan phòng của Chúa mà nhiều lúc con chẳng nhận ra; thậm chí con còn cho đó là đương nhiên, là phải thế…nên rất nhiều, rất nhiều lần con đã sống với một thái độ vô trách nhiệm, ươn lười, hưởng thụ những gì người khác mang tới; lối sống đó là cái cớ con làm cho người khác trở nên vất vả, mệt mỏi, nặng nề.

Khía cạnh thứ 2 là vất vả về đời sống thiêng liêng: đó là những tín hữu yếu đức tin, sống nguội lạnh, thờ ơ…nên việc giữ đạo trên nên nặng nề, mệt mỏi. Đó là con đã cố gắng nhưng thấy mình không tiến bước trên đường thiêng liêng, chưa bỏ được những thói quen xấu mà cũng không tập được những nhân đức tốt lành như mong muốn. Chúa biết điều đó nên Chúa mời gọi con hãy đến cùng Chúa, trao vào tay Chúa mọi gánh nặng, mọi phiền muộn để Chúa lo liệu, bổ sức và gia tăng hy vọng cho con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tâm hồn con dễ rơi vào những nỗi lo lắng, hoang mang, thậm chí đôi khi con tự tạo cho mình sự nặng nề không đáng có bởi tâm con chưa tịnh, trí con chưa an, niềm tin và tình yêu của con đặt vào Chúa chưa trọn vẹn. Xin cho con biết luôn gắn bó với Chúa, khiêm tốn đặt vào tay Chúa tất cả những lo lắng, nặng nề, yếu đuối và thiếu sót của con với trọn niềm tin rằng Chúa sẽ sắp xếp đời con trở nên tốt đẹp. Amen.

11.11.2021
NM. Khánh Thi