Suy niệm – THỨ 2 TUẦN XII – THƯỜNG NIÊN
Mt 7,1-5
Lm. Joseph
Cộng đoàn phụng vụ thân mến! Đời sống cộng đoàn là nơi để ta học cách làm việc, cầu nguyện và yêu thương. Chính sự gần gũi ấy giúp chúng ta hiểu nhau hơn, nhưng đồng thời cũng dễ nhận ra những giới hạn, khuyết điểm của nhau. Do đó, chúng ta dễ xét đoán về nhau. Vì thế, Đức Giêsu đã dạy rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)
Lời này không bảo chúng ta loại bỏ việc góp ý hay lượng giá trong đời sống cộng đoàn. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta học cách nhìn người khác bằng ánh mắt của tình yêu, của sự thật và của lòng thương xót.
- Xét lại chính mình trước khi sửa lỗi người khác
Đức Giêsu dùng hình ảnh tương phản giữa cái rác và cái xà. Cái rác thì rất nhỏ, còn cái xà rất lớn. Qua đó, Ngài muốn nói đến một khuynh hướng cố hữu của con người dễ soi mói những lỗi lầm nhỏ của người khác nhưng lại khó nhận ra những giới hạn của bản thân. Và Người Pharisêu thời Chúa Giêsu thường rơi vào tình trạng ấy. Họ rất khắt khe với người khác nhưng lại dễ dãi với chính mình. Vì thế, Chúa dạy: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã.” (Mt 7,5). Điều đó cho thấy, khi lượng giá người khác, chúng ta phải nhìn lại bản thân, để có cái nhìn khách quan và cảm thông.
Thật vậy, đời sống cộng đoàn không chỉ là trường học yêu thương nhưng còn là nơi để chúng ta hoàn thiện chính mình qua việc chấp nhận bị uốn nắn, mài mòn để nhờ đó mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn.
- Làm sạch con mắt tâm hồn để nhìn thấy điều tốt nơi người khác
Đức Giêsu nói “sau khi lấy cái xà ra khỏi mắt mình, thì anh có thể thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em”. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải làm sạch tầm nhìn của mình trước đã. Thay vì chỉ nhìn thấy mặt tối của người khác. Nhưng hãy nhìn vào những mặt sáng để rồi có cái nhìn khách quan và sự góp ý chân thành. Người môn đệ không được phép kết án người khác, nhưng có trách nhiệm giúp nhau lớn lên trong sự thật và tình yêu. Thánh Phaolô dạy “Anh em hãy khuyến khích nhau và xây dựng cho nhau.” (1 Tx 5,11)
Thật vậy mỗi người là một cá thể, cá vị, có những nét độc đáo riêng. Tuy có những giới hạn cần được sửa đổi, nhưng việc sửa đổi không phải một sáng một chiều. Do đó chúng ta được mời gọi kiên nhẫn với nhau. Đồng thời, cũng biết khám phá ra những điều tốt của nhau. Có như thế, cộng đoàn sẽ trở thành nơi của niềm vui và sự nâng đỡ.
Vì thế, chúng ta hãy tập cho mình có cái nhìn của Đức Kitô. Để rồi chúng ta đừng quá chú tâm vào quá khứ hay thời điểm hiện tại mà còn nhìn tới tương lai. Hãy nhớ rằng không vị thánh nào mà không có quá khứ và không có tội nhận nào mà không có tương lai. Để rồi trong cộng đoàn chúng ta học cách nâng đỡ và nhẫn nại với nhau. Nhưng khi cần lượng giá hoặc góp ý, hãy làm với lòng yêu thương, sự tôn trọng, và ước muốn giúp người khác nên tốt hơn. Hãy nhớ rằng mục đích của sự sửa lỗi không phải là làm cho xấu hổ, nhưng là giúp họ trưởng thành trong ơn gọi.
Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta học cách sửa lỗi cho nhau vì lòng bác ái yêu thương hơn là xét đoán loại trừ. Đồng thời, biết khám phá ra vẻ đẹp nơi người khác.
Xin Chúa giúp chúng ta biết sống đức mến như lời thánh Phaolô dạy:“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không tự đắc, không tìm tư lợi.” (1 Cr 13,4-5) Để mỗi cộng đoàn của chúng ta thực sự trở thành mái nhà của tình yêu, nơi mọi người được đón nhận, được cảm thông và cùng nhau tiến bước trên con đường nên thánh. Amen.

