Thứ năm tuần III Phục Sinh
Cv 8, 26-40; Ga 6, 44-51
SỐNG LINH ĐẠO MẾN THÁNH GIÁ
QUA BÍ TÍCH THÁNH THỂ
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Nếu mở các trang tin tức thời sự quốc tế tuần qua, chúng ta không khỏi bàng hoàng trước hình ảnh những đoàn người di cư kiệt sức vì đói khát, hay những báo cáo về cuộc khủng hoảng lương thực tại các vùng chiến sự. Theo chương trình Lương thực Thế giới, hàng triệu người đang cận kề cái chết vì thiếu lương thực. Nhưng có một bản tin khác, âm thầm hơn nhưng đau đớn không kém, đó là cuộc khủng hoảng “đói ý nghĩa sống” trong xã hội hiện đại. Một khảo sát gần đây cho thấy, ngay cả ở những quốc gia giàu có nhất, tỷ lệ người trẻ cảm thấy cô đơn và trống rỗng đang tăng cao kỷ lục.
Thế giới hôm nay đang dư thừa vật chất nhưng lại khát khao sự sống thật. Và hôm nay chúng ta nghe thấy tiếng vọng đó từ Lời Chúa, đặc biệt là trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.”
Thưa quý chị em, đối với chúng ta, Thánh lễ hay nói cách khác là Bí tích Thánh Thể không chỉ là một nghi thức, mà là tâm điểm của đặc sủng Mến Thánh Giá của chúng ta. Chúa Giêsu trên Thập Giá và Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể là một: đều là sự tự hiến trọn vẹn.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói một câu chạm đến trái tim: “Bạn có biết rằng Chúa Giêsu ở trong Nhà Tạm chỉ vì bạn, vì một mình bạn không? Người khao khát được ngự vào lòng bạn.”
Nhưng, Chúa ngự vào lòng chúng ta để làm gì? Thưa, để chúng ta cũng trở nên “bánh” cho tha nhân. Trong đời sống tu trì, đôi khi chúng ta “đói” sự cảm thông từ chị em, “đói” một lời khích lệ sau những giờ làm việc mệt mỏi. Khi rước lấy Bánh Hằng Sống, chúng ta được mời gọi để chính mình trở nên tấm bánh bẻ ra cho cộng đoàn. Nếu không có Thánh Thể, linh đạo Mến Thánh Giá sẽ dễ trở thành sự chịu đựng khắc khổ; nhưng với Thánh Thể, mọi hy sinh đều mang hương vị của tình yêu phục sinh.
Thánh Augustinô đã dạy: “Hãy trở nên điều bạn lãnh nhận, và hãy lãnh nhận điều bạn là.” Khi chúng ta lãnh nhận Mình Thánh Chúa, chúng ta trở nên chính thân thể của Người. Một nữ tu Mến Thánh Giá lý tưởng là người biết biến cuộc đời mình thành một thánh lễ nối dài. Từ việc phục vụ người nghèo, dạy dỗ trẻ em đến việc quét dọn tu viện, tất cả đều phải được tẩm ướp trong tình yêu của Đấng đã hiến mình trên Thập giá.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Chúa Giêsu nói: “Ai ăn bánh này, sẽ được sống đời đời.” Sự sống đời đời không phải là chuyện của tương lai xa xôi, mà bắt đầu ngay từ giây phút chúng ta biết yêu thương và tha thứ cho nhau. Và đó cũng là lúc các chị đang nếm trải hương vị của Thiên Đàng ngay tại trần gian.
Xin cho lời kinh “Thờ Lạy Thánh Thể” không chỉ vang lên trên môi miệng, mà thấm đẫm trong từng cử chỉ bác ái hằng ngày. Ước mong mỗi ngày chúng ta rước Bánh Trường Sinh là Thánh Thể Chúa là một lần chúng ta được tiếp thêm sức mạnh để vác thập giá mình với niềm vui, vì biết rằng cuối con đường thập giá chính là sự sống phục sinh huy hoàng. Amen.

