Tâm tình Mùa Chay Thánh – 2025

TÂM TÌNH MÙA CHAY THÁNH

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến thời gian cao điểm của hành trình thiêng liêng – Tuần Thánh. Trong thinh lặng của nội tâm, Tôi – một người nữ tu Mến Thánh Giá Cần Thơ – Dừng lại trước Thánh Giá Chúa, để lắng nghe tiếng gọi thẳm sâu từ trái tim bị đâm thâu của Đấng tôi yêu.

Mùa Chay không chỉ là một mùa trong năm phụng vụ, mà là một lời mời gọi bước vào mầu nhiệm Tình Yêu Thập Giá, là thời gian ân sủng để Tôi sống lại căn tính của một người nữ tu Mến Thánh Giá: Kết hợp mật thiết với Đức Kitô trong đau khổ và vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Trong suốt những tuần qua, Tôi luôn cố gắng đi vào hành trình hoán cải bằng những việc nhỏ bé – âm thầm. Đó là sự thinh lặng giữa những hiểu lầm, là nụ cười dẫu lòng còn chênh vênh, là việc trung thành với các giờ kinh, với những hy sinh nhỏ bé, chu toàn trách nhiệm trong đời sống hằng ngày. Có những lúc Tôi dường như muốn ngã, yếu lòng, có những lúc dường như muốn lùi bước… Nhưng chính trong những giới hạn ấy, tôi lại được nắm tay bởi Đức Kitô – Đấng đã vác Thánh Giá của Tôi trước cả khi tôi nhận ra.

Những ngày cuối mùa chay thánh này – Tôi không chỉ nhìn thấy Thập Giá nơi Chúa Giêsu, mà còn nhìn thấy chính mình được mời gọi trở nên một thánh giá sống, được đóng đinh với Ngài trong từng ngày sống. Linh đạo Mến Thánh Giá không dẫn tôi đến những con đường bằng phẳng, nhưng chỉ cho tôi thấy giá trị cứu độ nơi từng vết thương, từng mất mát, từng từ bỏ. Thập Giá không còn là biểu tượng của khổ đau, mà là dấu chỉ vĩnh cửu của tình yêu vẹn toàn và hy vọng phục sinh.

Khi Mùa Chay sắp khép lại, Tôi không vội bước ra khỏi chay tịnh, mà muốn giữ lại trong tim mình tinh thần của mùa hồng ân ấy: luôn trở về với Chúa, luôn chọn phần thiệt, luôn xin ơn được đóng đinh với Người. Như chân phước Thomas Nguyễn Văn Tự – vị tử đạo đã từng thưa: “Chúa đã chọn con, con xin vâng. Và nếu Thập Giá là phần của con, con xin vác lấy vì yêu Ngài.”

Xin Chúa giúp con trung tín với Ơn Gọi Mến Thánh Giá, biết chôn vùi mình trong tình yêu thầm lặng và hiến dâng từng ngày sống cho ơn cứu độ muôn người. Mùa Chay có thể kết thúc… nhưng hành trình hiến tế thì còn đó, và tình yêu thì vẫn tiếp tục được viết nên – bằng máu, bằng nước mắt, và cả những niềm vui rất nhẹ – trên con đường theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh.

Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, Xin cho con biết yêu mến Thánh Giá của con, biết sống hiệp thông với Thánh Giá của Giáo Hội, và nên một với Thánh Giá của nhân loại. Để từng nhịp sống âm thầm trong đời tu của con, trở thành khúc ca hy lễ dâng lên vì Tình Yêu. Amen.

Suối Thanh