Thơ – Ngày toàn quốc cầu nguyện cho cơn đại dịch

Thơ: 17/10 NGÀY TOÀN QUỐC
CẦU NGUYỆN CHO CƠN ĐẠI DỊCH

Chúa nhật hai chín thường niên
Là ngày Toàn Quốc dành riêng nguyện cầu
Khẩn xin Tình Chúa thẳm sâu
Cho cơn dịch bệnh ngõ hầu dứt ngay
Trên toàn thế giới hiện nay
Cũng như tại đất Việt này Chúa ơi
Khắp nơi cầu khẩn dâng lời
Hiểm nguy có Chúa là nơi ẩn mình
Chúng con tin tưởng nài xin
Hoạn nạn được Chúa thương tình ủi an
Cầu cho người mắc gian nan
Những người đã chết Thiên đàng nghỉ yên
Những người đau khổ ưu phiền
Bệnh nhân hấp hối Chúa liền cứu nguy
Xin ban sức mạnh ngành y
Các cấp lãnh đạo ơn thì khôn ngoan
Hy sinh mạnh mẽ đảm đang
Nhẫn nại chịu khó ngập tràn yêu thương
Lo cho dân chúng hồi hương
Dấn thân trên mọi nẻo đường biển khơi
Dân nghèo sầu khổ lệ rơi
Thiếu tiền đói khát mọi nơi mọi nhà
Đại dịch đã cướp mẹ cha
Làm cho bao trẻ phải là mồ côi
Việc làm không có hỡi ôi
Hồi hương gian khổ để rồi về quê
Cảnh nghèo thất nghiệp thảm thê
Gạo tiền cơm áo tứ bề lắng lo
Sức khỏe là của Chúa cho
Trở về cát bụi hủ tro phận người
Đại dịch che khuất nụ cười
Để lại tang tóc cho người thân yêu
F 0, bệnh nặng khá nhiều
Bác sĩ, y tá sớm chiều chăm lo
Nguyện xin Ơn Chúa chữa cho
Đại dịch chấm dứt ấm no lòng người
Trả lại cuộc sống vui tươi
Sinh hoạt ổn định nụ cười hân hoan
Vơi đi bao nỗi tân toan
Tinh thần sảng khoái chứa chan vui mừng
Tạ Ơn Chúa Cả vang lừng
Ban ơn chúc phúc không ngừng yêu thương
Rồi đây trên khắp quê hương
Rủ nhau tiếp tục lên đường sinh nhai
Tin yêu phó thác tương lai
Trong Tình Yêu Chúa trong tay Mẹ hiền.

Cát Bụi