Tĩnh tâm tháng 11 *Hạt Sóc Trăng – Đại Hải*

TĨNH TÂM THÁNG 11 HẠT SÓC TRĂNG – ĐẠI HẢI
TẠI CỒN MỸ PHƯỚC 19.11.2022

Sự hiện diện đông đủ của 8 cộng đoàn hạt Sóc Trăng và Đại Hải có 23 chị em đến Cồn Mỹ Phước – điểm hẹn tĩnh tâm nơi yên tĩnh nhất. Chị thư ký đồng hành đại diện cho Chị Tổng đến với chị em. Cha sở chầu Thánh Thể sốt sắng với tâm tình cầu nguyện tha thiết thật lòng cho người sống đời thánh hiến. Tu thì gắn bó với Chúa chứ không tìm lợi lộc nào khác cho riêng mình. Sống trọn tình với Chúa thì đời tu thật hạnh phúc biết bao. Giờ dọn mình chết lành lắng đọng tâm hồn, suy tư về đời sau để biết sống thánh và được chết lành. Được chị thư ký chia sẻ về Đức Cha Lambert với hành trình cam go để loan báo Tin Mừng, để lại bài học thực tế cho chị em đến với mọi người viếng thăm chia sẻ với những thành quả đạt được. Không phải khoe mà là ghi lại để biết được sự đóng góp nhiệt tình nơi môi trường phục vụ. Dạy trẻ lớp tình thương, dạy đàn phục vụ họ đạo, tất cả miễn phí, dạy dự tòng, thăm viếng người nghèo khổ bệnh tật, chia sẻ, giúp đỡ tùy hoàn cảnh. Đặc biệt là phần nghi thức nhậm chức phụ trách cộng đoàn, chị trưởng vùng đọc bài sai của chị Tổng phụ trách bổ nhiệm chị M. Bảo Loan Ngọc Anh làm Phụ trách Cộng đoàn Cồn Mỹ Phước. Hiệp chung tâm tình cầu nguyện và chúc mừng Chị với tràng pháo tay, Chị tuyên hứa thực hiện theo Ý Chúa qua vị đại diện, xin Chúa chúc lành cho sứ vụ mới của Chị. Chung niềm vui trong bữa cơm gia đình, cám ơn cha, thầy, cộng đoàn mừng bổn mạng 3 chị lớp Nguyễn Xuyên: Xuân Mai, Phương Na, Kim Sang. Chúc quý chị an vui hạnh phúc trong đời hiến dâng và phục vụ. Cám ơn Chúa mọi sự tốt đẹp. Cám ơn cha tạo điều kiện thuận lợi cho ngày tĩnh tâm. Cám ơn quý chị cộng đoàn Cồn Mỹ Phước chuẩn bị mọi sự chu đáo tốt đẹp như ý. Cám ơn chị Tổng cầu nguyện cho ngày hôm nay được nhiều may lành. Xin Chúa ban ơn thêm sức cho chị mau hết bệnh, được mạnh khỏe an vui. Cám ơn quý chị em hạt Sóc Trăng và Đại Hải đem niềm vui cho nhau trong ngày hôm nay. Xin Chúa nối kết chị em trong tình thương yêu . Ra về với niềm vui còn đọng lại nơi ánh mắt và nụ cười gởi vào phần quà trái cây ngon ngọt lên xe qua phà tận hưởng làn gió mát nơi vùng sông nước này.

Vân Hiền