Thứ bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Cv 16, 1-10; Ga 15, 18-21
THUỘC VỀ THẾ GIAN HAY THUỘC VỀ ĐỨC KITÔ?
Lm. Antôn
Có một bài hát mang tựa đề: “Dấu chân” của nhạc sĩ Phanxicô, trong bài hát có đoạn như thế này: “Dấu chân Chúa đi qua, còn in hình Thập giá. Dấu chân Chúa đi qua, còn ghi vết máu đào…”
Lời bài hát này nhắc nhớ chúng ta rằng: Đường của Chúa là đường Thập giá, và những người theo Chúa không thể tìm một con đường rải hoa hồng mà không có gai nhọn của sự hy tế.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Tin Mừng hôm nay (Ga 15, 18-21) là một lời tiên báo đầy “nghịch lý” nhưng cũng đầy an ủi: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, lời này không phải là một đe dọa, mà là một lời xác nhận tư cách “thuộc về Chúa”.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Thế gian không hiểu chúng ta, và đó là điều công bằng, vì chúng ta không thuộc về nó”. Khi chúng ta chọn mặc bộ tu phục này, chúng ta đã can đảm lội ngược dòng. Thế gian tôn thờ sự hưởng thụ, chúng ta chọn khó nghèo. Thế gian tìm kiếm quyền lực, chúng ta chọn vâng phục. Thế gian chạy theo khoái lạc, chúng ta chọn khiết tịnh. Chính sự “khác biệt” này khiến thế gian cảm thấy bị chất vấn và đôi khi phản ứng bằng sự ghét bỏ hoặc thờ ơ.
Nhưng thưa quý chị em, bị thế gian “ghét” vì Danh Đức Kitô chính là một ân huệ. Thánh Ignatiô thành Antiochia trên đường đi chịu tử đạo đã thốt lên: “Bây giờ tôi mới bắt đầu làm môn đệ Chúa”. Chỉ khi chúng ta nếm trải chút vị đắng của sự hiểu lầm, của nỗi cô đơn trong sứ vụ, chúng ta mới thực sự chạm vào nhịp đập trái tim của Đấng Chịu Đóng Đinh.
Đối với chúng ta, thập giá không phải là một tai nạn, mà là một sự lựa chọn tình yêu. Nếu thế gian ghét chúng ta vì chúng ta quá giống Đức Kitô, thì đó là một lời khen ngợi cao quý nhất. Đừng sợ hãi khi thế gian chối từ, vì như Thánh Gioan Thánh Giá đã dạy: “Vào buổi xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị phán xét dựa trên tình yêu”. Thế gian có thể phán xét dựa trên thành công, nhưng Thiên Chúa phán xét dựa trên sự trung thành.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Sứ mạng của chúng ta giữa lòng thế giới hôm nay không phải là để được thế gian tung hô, mà là để trở thành “muối” và “ánh sáng”. Muối phải tan đi mới làm mặn đời, ánh sáng phải tiêu hao mới soi thấu đêm đen.
Nguyện xin Chúa Phục Sinh, Đấng đã đi qua Thập giá để vào vinh quang, ban cho chúng ta ơn can đảm. Để mỗi ngày, chúng ta không chỉ “mang” Thánh Giá trên ngực, mà còn “mến” Thánh Giá trong lòng, xem thử thách là cơ hội để chứng minh tình yêu chung thủy với Phu Quân duy nhất của mình là chính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.

