Suy tư tuần tĩnh tâm 2

HÀNH TRÌNH ƠN GỌI CỦA LÊVI – THẤY, GỌI VÀ ĐỨNG LÊN

AM. HƯỜNG

“Người thấy một người thu thuế tên là Lêvi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: ‘Hãy theo tôi!’ Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.” (Lc 5,27-28)

Chỉ với vài dòng ngắn gọn, Tin Mừng Luca cho thấy hành trình ơn gọi sống động nơi Thánh Sử Lêvi: Ba động từ Thấy – Gọi – Đứng dậy đi, cũng là ba chặng đường nội tâm mà tôi và chị em tôi được Chúa mời gọi sống đời thánh hiến, đặc biệt khi được trao sứ vụ phụ trách cộng đoàn.

“Thấy” – Ánh mắt khởi đầu mọi ơn gọi.

Không phải Lêvi chủ động tìm Chúa, chính Chúa Giêsu đã thấy ông giữa công việc đời thường, giữa một thân phận không mấy trong sạch. Cái “thấy” ấy không dừng ở bên ngoài nhưng chạm đến con tim.

Tôi cũng đã được Chúa thấy và chọn, không phải vì tôi xứng đáng, mà vì Người nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót.

Chúa dạy tôi cần học lại ánh mắt ấy: biết nhìn chị em bằng cảm thông, bằng sự thấu hiểu và đầy hy vọng.

“Gọi” – tiếng mời của Thầy.

Chúa Giêsu không chỉ thấy Lêvi, nhưng còn “gọi” ông: “Anh hãy theo tôi!”. Đây là lời mời gọi cá vị, đầy yêu thương nhưng cũng đầy thách đố. Chúa không hứa một con đường dễ dàng, nhưng hứa sự hiện diện đồng hành.

Tiếng gọi ấy không chỉ dừng lại ở “làm việc” cho Chúa, mà là “theo” Chúa, sống tương quan thân tình với Người. Ơn gọi luôn là một lời mời bước vào hành trình yêu thương. Chúa không đòi tôi làm điều lớn lao, mà trước hết là “ở với Người”, lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, giữa những bộn bề của sứ vụ.

“Đứng lên” – đáp trả dứt khoát và tự do

Lêvi “đứng dậy, bỏ tất cả mà đi theo Người”: sự đáp trả đầy tự do và triệt để. Không do dự, không tiếc nuối, không thương lượng. Đứng lên là hành động bứt phá khỏi quá khứ, khỏi vùng an toàn, để bước vào hành trình mới với Chúa. Sự “từ bỏ tất cả” không chỉ là vật chất, mà còn bỏ lại chính mình, bỏ ý riêng, tham – sân – si, để toàn tâm sống cho Chúa và tha nhân.

Là một phụ trách cộng đoàn, tôi phải biết can đảm để mỗi ngày biết đứng lên, ra khỏi vùng an toàn, ra khỏi chính mình, sống đơn sơ, phục vụ với niềm vui và luôn bước theo Chúa cách trọn vẹn và tự do.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,

Con cảm tạ Chúa vì ánh mắt thương xót của Chúa đã dừng lại nơi con. Con biết mình bất xứng, giới hạn, nhưng vẫn được Chúa gọi và chọn. Xin cho con mỗi ngày biết lắng nghe tiếng Chúa giữa bộn bề của trách nhiệm và bổn phận.

Xin cho con can đảm đứng dậy, bước ra khỏi cái tôi, để sống trọn vẹn ơn gọi phục vụ mỗi ngày. Amen.