TẠ ƠN VÀ HY VỌNG
QUỲNH NGHI
Hôm nay, lúc 9 giờ sáng ngày 06/09/2025, trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, mọi người cùng hiện diện tại Giáo xứ Trà Lồng để tiễn đưa Bà Cố Anna Lâm Thị Thưởng – người mẹ, người bà đã hoàn tất hành trình 86 năm làm con Chúa và được trở về Nhà Cha trên trời.
Trong bài giảng lễ, Cha Quản hạt Trà Lồng đã nhắc đến hình ảnh người mẹ góa thành Nain thương khóc con trai mình trong nước mắt đau thương. Hình ảnh ấy hôm nay cũng thật gần gũi, khi những người con, người cháu của Bà Cố cũng đang ngậm ngùi khóc thương người mẹ, người bà thân yêu. Nỗi mất mát là thật, giọt lệ chia ly vẫn chan chứa, nhưng trong đức tin, chúng ta cũng nhận ra đây là giây phút của tạ ơn và hy vọng.
Cuộc đời Bà Cố Anna là một hành trình âm thầm nhưng đầy ý nghĩa. Bà đã sống trọn vẹn ơn gọi làm vợ, làm mẹ và làm bà. Trong từng vai trò, bà đã gieo những hạt giống yêu thương và đức tin. Khi còn trẻ, bà hết lòng chu toàn bổn phận của một người vợ, lo toan cho cuộc sống gia đình. Khi làm mẹ, bà không ngừng chăm lo, dưỡng dục, dạy dỗ con cái, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính gương sáng và đời sống kiên vững trong đức tin. Và khi làm bà, bà tiếp tục trao truyền gia sản thiêng liêng ấy cho con cháu bằng sự hiền lành, nhẫn nại và lời cầu nguyện không ngừng.
Hoa trái từ cuộc đời đức tin của bà thật sự đã trổ sinh: hai người con và một người cháu đã can đảm dâng mình cho Chúa trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ; những người con còn lại cũng góp phần tích cực trong công việc của Giáo xứ. Đức tin mà bà đã vun trồng đã nảy nở, lớn lên và tiếp tục lan tỏa, như lời Thánh Vịnh: “Miệng lưỡi người công chính luôn ca ngợi Chúa, và dòng dõi họ sẽ được chúc phúc muôn đời.”
Thánh lễ hôm nay không chỉ là giây phút tiễn đưa, mà còn là lời tạ ơn: Tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình và giáo xứ một người mẹ gương mẫu; tạ ơn vì những hy sinh thầm lặng mà bà đã sống qua bao năm tháng; tạ ơn vì lòng quảng đại khi bà sẵn sàng dâng những người con, người cháu cho Chúa và cho Hội Thánh.
Cuộc chia ly nào cũng để lại khoảng trống trong lòng người ở lại. Nhưng chúng ta tin rằng: một khi đã sống trọn vẹn cho Chúa, thì cái chết chỉ là cánh cửa mở ra sự sống mới. Niềm tin ấy giúp chúng ta tín thác trao phó Bà Cố Anna cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin Chúa đón nhận Bà Cố vào cõi hạnh phúc muôn đời, nơi “không còn than khóc, không còn đau khổ, nhưng chỉ còn bình an và ánh sáng vĩnh cửu.”
Xin Chúa cũng an ủi tang quyến trong giờ phút chia ly này. Xin Người ban cho từng người con, người cháu sự bình an, sức mạnh và ơn cần thiết để tiếp nối di sản đức tin quý giá mà bà đã để lại.
Sau cùng, chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Anna, để bà được nghỉ yên trong tình yêu nhân hậu của Chúa. Niềm tin yêu ấy sẽ là điểm tựa cho tất cả chúng ta trên hành trình trần thế.