HẠT MƯA VÀ NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ
Vào một dịp đi linh thao ở một nhà dòng tại K’long thuộc tỉnh Lâm Đồng, phía sau nhà dòng là một vườn thông rất đẹp và ở cuối khu vườn có một con suối nhỏ với dòng nước chảy rí rách tạo nên một không gian yên bình để giúp cho nhóm chúng tôi cầu nguyện. Tuy nhiên có một điều đáng tiếc, con suối nhỏ này bị nhiều thứ bọc rác hôi thối và những khúc cây chết khô bám vào các nhánh cây ở giữa suối và hai bên bờ, làm mất đi vẻ đẹp, sự thanh khết của nó.
Trong thời gian linh thao, có một cơn áp thấp nhiệt đới xảy ra, mưa liên tục suốt ba ngày đêm. Sau vài ngày tối tăm mưa gió, ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng ló rạng. Tuy nhiên hình ảnh con suối nhẹ nhàng của mấy bữa trước không còn nữa, thay vào đó là một dòng thác lũ hùng mạnh cuốn hết những rác rưởi và khúc cây chết khô làm ô nhiễm con suối.
khi quan sát sự kiện này, tôi tự hỏi rằng, từ đâu con suối đã trở thành một con thác mạnh mẽ như vậy để có thể cuốn đi những thứ dơ bẩn đang bám chặt vào con suối và ngăn chặn dòng chảy của nó. Tôi nhận ra rằng chính những hạt mưa nhỏ bé trong những ngày vừa qua đã làm nên điều kỳ diệu này.
Những hạt mưa Bên ngoài có vẻ quá nhỏ bé và tầm thường, không ích lợi gì. Chúng tầm thường đến nỗi khi nó vừa rơi xuống mặt đất liền biến mất. Ấy vậy mà hàng tỉ hạt mưa nhỏ bé ấy tưởng chừng đã biến mất khi chạm vào rừng núi lại âm thầm kết hợp để trở thành thành một dòng thác mạnh mẽ cuốn trôi những thứ rác rưởi làm ô nhiễm con suối xinh đẹp.
Khi suy nghĩ về đời sống tu trì, hình ảnh hạt mưa và con suối này đã hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nhận ra rằng, đời sống âm thầm và những việc làm hằng ngày của các ngài cũng giống như những hạt mưa bé nhỏ, có vẻ như chẳng có ích lợi gì và không ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người trên trần gian này.
Trong những công việc âm thầm như giờ kinh chúng ta đọc chung hoặc riêng, những thánh lễ hằng ngày, những lời cầu nguyện, phút ngồi suy gẫm Lời Chúa, hay những việc hy sinh thầm lặng trong nhà dòng, cộng đoàn, nhà xứ, tất cả đều giống như những hạt mưa sẽ tan biến khi chạm vào rừng núi bao la. Tuy nhiên, với hàng tỉ lời cầu nguyện và sự hy sinh ấy kết hợp với ân sủng của Thiên Chúa, tôi tin chắc rằng những điều nhỏ bé ấy sẽ trở nên mạnh mẽ như một con thác hùng mạnh, cuốn đi mọi thứ rác rưởi làm ô uế con suối trần gian của chúng ta.
Những công việc âm thầm như những giờ kinh chúng ta đọc chung hoặc riêng; những thánh lễ mà chúng ta dâng hằng ngày; những lời cầu nguyện, những phút ngồi suy gẫm lời Chúa; hay những việc hy sinh thầm lặng trong nhà dòng, cộng đoàn, nhà xứ … tất cả đều giống như những hạt mưa sẽ tan biến mất khi chạm vào rừng núi bao la. Tuy nhiên với hàng tỉ lời cầu nguyện và sự hy sinh ấy kết hợp với ân sủng của Thiên Chúa tôi tin chắc rằng, những điều nhỏ bé ấy sẽ trở nên mạnh mẽ như một con thác hùng mạnh, cuốn đi mọi thứ rác rưởi làm dơ bẩn con suối trần gian xinh đẹp của chúng ta.
Vì vậy chúng ta hãy kiên trì và bền vững trong những công việc nhỏ bé, âm thầm của mình để chính Thiên chúa qua những điều nhỏ bé đó kết hợp thành những dòng thác mạnh mẽ tưới rửa và làm tươi đẹp lại cuộc sống trần gian của chúng ta.
LM. PHAOLO