Sống tâm tình biết ơn đối với tiền nhân – Tĩnh tâm Hạt Bạc Liêu 9/11/2025

SỐNG TÂM TÌNH BIẾT ƠN ĐỐI VỚI TIỀN NHÂN

TĨNH TÂM HẠT BẠC LIÊU 9/11/2025

Tạ ơn Chúa vì những giờ phút chị em hạt Bạc Liêu chúng con được quy tụ nhau nơi đầy tình chị em thân thương, được sống riêng tư thân mật với Chúa và trong tình yêu Mến Thánh Giá của chị em đậm đà.

Ngay từ những giây phút đầu tiên bước vào nhà nguyện, bầu khí linh thiêng của giờ chầu Thánh Thể đã giúp chị em lắng lại, bỏ lại đằng sau bao vất vả lo toan của công việc mục vụ, những ưu tư thao thức, dành riêng khoảnh khắc này để sống cho Chúa. Trước Thánh Thể Chúa, mỗi chị em như được gặp lại người Cha rất đỗi hiền từ, được ở bên Đấng hiểu rõ từng nỗi vui buồn, thao thức trong đời dâng hiến. Ánh sáng nhỏ bé từ ngọn nến nơi bàn thờ lại như nhắc nhở rằng tình yêu Chúa vẫn âm thầm nhưng bền bỉ sưởi ấm trái tim chị em mỗi ngày. Khi được lãnh nhận bí tích Hòa Giải, chị em được giải thoát khỏi những vướng bận, những mệt mỏi vì bổn phận và những giới hạn rất người của chính mình. Như được lau sạch lớp bụi đường sau mỗi chặng hành trình, tâm hồn lại trở nên nhẹ nhàng và rộng mở hơn để đón nhận Chúa.

Bài chia sẻ của Cha sở Phêrô sau đó thật gần gũi, như một lời nhắc dịu dàng nhưng sâu sắc về tâm tình biết ơn với các bậc tiền nhân. Cha nhấn mạnh lòng biết ơn không chỉ dừng ở lời nói hay cảm xúc, nhưng cần được diễn tả bằng hành động cụ thể: sống yêu thương, trân trọng và tiếp nối những gì thế hệ trước đã gieo trồng. Cha nhấn mạnh rằng biết ơn cũng chính là biết yêu thương, vì khi ta biết ơn, ta sẽ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt dịu dàng hơn.

Tiếp đến, chị Cố vấn M. Châu Hòa Hồng Lan giúp chị em một lần nữa trở về nguồn khi chia sẻ về bức tâm thư Đức Cha Lambert gửi cho hai nữ tu tiên khởi Ane và Paula. Qua những dòng chữ chân tình của Đức Cha, chị em như được chạm đến hơi ấm ban đầu của linh đạo Mến Thánh Giá: âm thầm, dấn thân, yêu thương và hiến trao vì Chúa và vì con người.

Niềm vui được nhân lên khi chị em lắng nghe phần chia sẻ của Chị Tổng Phụ Trách. Với phong thái thân tình xen chút hài hước, chị đã giúp chị em biết thêm về những sinh hoạt và tình hình nơi Nhà Mẹ cũng như của quý chị đang đau yếu, nhằm mỗi chị em ý thức hơn về tình hiệp thông trong lời cầu nguyện đối với Hội Dòng. Chị cũng đặc biệt hướng đến một điều vô cùng cần thiết trong đời sống cộng đoàn, đó là sự thừa nhận, việc nhìn thấy giá trị, sự hiện diện và đóng góp của mỗi chị em. Một cộng đoàn chỉ thật sự đẹp khi mỗi người được yêu thương, tôn trọng và nâng đỡ. Khi biết công nhận nhau, xây dựng được một cộng đoàn hiệp nhất chính là mỗi chị em đang phản chiếu tình yêu tròn đầy của Ba Ngôi Chí Thánh.

Buổi tĩnh tâm được kết thúc bằng bữa ăn thân mật như một dấu chấm dịu dàng và mở ra một tháng sống mới đầy năng lượng, nhiệt huyết và tình yêu mến. Không khí vui tươi, nụ cười rạng rỡ, câu chuyện ấm áp làm ai ai cũng cảm nhận rõ ràng hơn hai chữ “Chị Em” trong Dòng Mến Thánh Giá: đó không chỉ là danh xưng mà là một tình thân thật sự được dệt bằng yêu thương và hy sinh.

Ngày hôm nay không chỉ cho chị em giây phút nghỉ ngơi thiêng liêng, mà còn giúp mỗi chị em bước đi tiếp trong đời thánh hiến với trái tim biết ơn, thừa nhận nhau trong cởi mở và chan chứa yêu thương hơn.

  • Một số hình ảnh 

M. Phú Yên Mỹ Xuyên