THỨ 2 TUẦN IV – PHỤC SINH
Thánh Giá
Dấu chỉ thuộc về đàn chiên của Chúa Giêsu chịu đóng đinh.
Cộng đoàn thân mến! Trong Cựu ước có 1 câu chuyện kể về Gia-cóp ở dể nhà bố vợ là La-ban, trong 14 năm (7 năm để cưới Lê-a, 7 năm để cưới Ra-khen). Một hôm Giacóp muốn trở về quê hương. Ông đã đề nghị với Laban là sẽ làm việc thêm vài năm nữa và tiền công là những con cừu và dê có lốm đốm, và màu đen tuyền sẽ thuộc về mình. La-ban đồng ý vì thỏa thuận có lợi cho mình. Theo tập tục thời đó, phần lớn cừu, dê có màu lông đồng nhất (trắng hoặc nâu) và chỉ có rất ít con có đốm, vằn đen. Tuy nhiên, La-ban đã giở trò gian lận: ông tách hết những con cừu, dê có đốm vằn giao cho các con trai mình mang đi xa, chỉ để lại những con màu đồng nhất cho Gia-cốp chăn. Tuy nhiên, với sự khôn ngoan của người chăn chiên nhiều năm: Gia-cóp đã cắt những cành cây liễu, bóc vỏ tạo thành các vằn, đốm và đặt các cành cây này trước mặt gia súc khi chúng đến uống nước và giao phối. Nhờ cách này, ông đã tạo ra những con gia súc có đốm, vằn, sọc và như thế những con vật này đều sẽ thuộc về Gia-cóp.. Câu chuyện dừng tại đây cho chúng ta thấy 2 điều:
Thứ nhất, cách Gia-cóp tạo ra dấu để nhận biết các con chiên thuộc về mình. Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành đã dùng cây thập giá làm dấu chỉ tình yêu và ơn cứu độ cho con người. Nhờ đó, chúng ta được gia nhập vào đàn chiên của Ngài. Thật vậy, khi mang lấy thánh giá Chúa trên mình/ chúng ta không chỉ thuộc về cộng đoàn Mến Thánh Giá nhưng còn thuộc về đàn chiên của Chúa, của những nữ tu sống đời yêu thương và hy sinh. Thập giá là dấu chỉ biểu tượng, còn yêu thương và hy sinh là lời cam kết trung thành với linh đạo Mến Thánh Giá mỗi ngày. Đó cũng là cách thế mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh muốn ghi dấu cho những ai thuộc về Người và muốn sống gắn kết với Người. Thật vậy, Thánh giá là biểu tượng, là huy hiệu tình yêu của Chúa dành cho mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá.
Thứ hai, câu chuyện cho thấy sự khôn ngoan của Gia-cóp. Qua đó, cũng mời gọi người nữ tu mến Thánh Giá cũng phải có sự khôn ngoan. Khôn ngoan ở đây không phải là sự khôn ngoan mánh khóe của đời, nhưng là của thần khí, tức là người nữ tu mến Thánh Giá biết làm cho mình mỗi ngày thuộc trọn về Chúa, nghĩa là biết biến những cái lốm đốm đen trong đời mình, những cái còn thuộc về thế gian, để rồi tất cả hòa cùng màu, cùng dấu với thánh giá Chúa. Nhờ đó, chúng ta hoàn toàn thuộc trọn về Chúa Giêsu chịu đóng đinh, về đàn chiên của Ngài.
Công đoàn phụng vụ thân mến! Lời Chúa hôm nay cho thấy cách thế của người mục tử nhân lành đó chính là hy sinh tính mạng để cho chiên được sống dồi dào. Đó cũng là cách thế mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh đã thực hiện để mở ra lối sống sung mãn cho người nữ tu mến Thánh Giá đó là con đường Thập Giá, con đường yêu thương và hy sinh. Con đường thập giá đó phải luôn có bóng dáng của vị Mục Tử Giêsu.
Xin cho mỗi người chúng ta biết yêu mến và sống gắn bỏ với Mục tử nhân lành Giêsu, qua việc đón nhận và vác thập giá mỗi ngày. Và đây cũng chính là hương vị đặc biệt của những người nữ tu mến Thánh Giá trong đoàn chiên của vị Mục Tử Giêsu chịu đóng đinh. Amen.

