Suy niệm – Thứ ba Tuần IV Phục Sinh

THỨ 3 TUẦN IV-PHỤC SINH
(Cv 11, 19-26; Ga 10, 22-30)

NÊN MỘT TRONG TÌNH YÊU THẬP GIÁ

Lm. Antôn

Cộng đoàn thân mến!  Trong một cuộc phỏng vấn, khảo sát về hạnh phúc hôn nhân và gia đình: Câu hỏi đầu tiên mà  người ta đặt ra đó là: Điều gì làm nên sự ngọt ngào, hạnh phúc của một gia đình? Người thì cho rằng: để gia đình hạnh phục thì mọi người trong gia đình phải hiểu nhau, quan tâm và lắng nghe nhau? Người khác lại cho rằng vợ chồng, con cái thì phải biết hy sinh cho nhau. Nhưng đa số mọi người đồng ý rằng: Cần phải có tình yêu, chính tình yêu sẽ giúp vợ chồng con cái yêu thương, và hy sinh cho nhau.

Thật vậy, cuộc phỏng vấn trên cho chúng ta phần nào hiểu về mầu nhiệm hiệp thông nên một, không chỉ nên một trong gia đình, trong cộng đoàn, nhưng là nên một trong tình yêu Chúa Kitô chịu đóng đinh.

Bài đọc I, sách Tông Đồ Công Vụ cho thấy, sau cái chết của Stêphanô các Kitô hữu tản mác, nhưng chính trong hoàn cảnh ấy Tin Mừng lại được loan báo cách mạnh mẽ hơn. Điều đáng chú ý là có nhiều người Hy-Lạp đã tin theo Chúa. Chính vì thế, tại Antiôkia:“Các môn đệ lần đầu tiên được gọi là Kitô hữu” (Cv 11,26). Chính niềm tin vào Chúa Kitô đã giúp họ vượt qua ranh giới văn hóa, dân tộc để hiệp nhất nên một trong Chúa Kitô. Có thể nói danh xưng Kitô hữu, đánh dấu họ thuộc về Chúa Kitô, về đàn chiên của Ngài.

Thật vậy, ai trong chúng ta cũng đều có một gia đình nhỏ, một mái nhà, một tuổi thơ. Chúng ta quy tụ về đây, dưới mái nhà cộng đoàn Mến Thánh Giá này. Chúng ta đã vượt qua bao khó khăn, rào cản từ gia đình, xã hội, tình yêu đôi lứa để hôm nay cùng bước đi, cùng chung lý tưởng, cùng hiệp thông nên một với nhau trong tình yêu và niềm tin vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Sự hiệp thông này là sợi dây linh thiêng nối kết mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta biết đón nhận nhau trong Chúa Kitô vị Mục tử nhân lành như cộng đoàn Giêrusalem đã đón nhận các Kitô hữu ở Antiôkia.

Có thể nói sự hiệp thông nên một luôn khởi đi từ nguồn mạch tình yêu và sự gắn kết với Chúa Cha. Bài tin mừng cho thấy, Chúa Cha là nguồn mạch dẫn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu. Nguồn mạch này giúp con người lắng nghe được tiếng Chúa và nhờ lắng nghe mà bước theo để rồi thuộc về đàn chiên của Chúa.

 Thật vậy, Lắng nghe là phương thức giúp con chiên nhận ra tiếng chủ chiên, cũng là phương thức giúp người nữ tu Mến Thánh Giá lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa gọi trong muôn vàn tiếng gọi khác trong đời. Là những người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta không chỉ thuộc về Chúa nhưng chúng ta còn thuộc về cộng đoàn. Điều này nói lên rằng mỗi thành viên đều phải có trách nhiệm góp phần, không chỉ làm phát triển cộng đoàn mà còn phát triển lẫn nhau trong đời sống thiêng liêng, nhân bản và tri thức. Để ai nấy không cảm thấy mình là một con chiên lạc loài, bị bỏ rơi giữa rừng hoa Thánh Giá.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến! Mái nhà Mến Thánh Giá chính là mái nhà của sự hiệp nhất nên một: Nên một trong tình yêu thập giá. Do đó, khi chiêm ngắm Thánh Giá Chúa, chúng ta được mời gọi sống mầu nhiệm thập giá đời mình trong tình yêu Chúa Kitô chịu đóng đinh. Nhờ đó, đời sống thánh hiến của chúng ta trở thành dấu chỉ sống động về sự hiệp nhất nên “Một” trong Đức Kitô là chủ chiên, như Ngài vẫn là một với Chúa Cha. Amen.