THỨ 4 TUẦN IV – PHỤC SINH
(Cv 12, 24 – 13, 5a; Ga 12, 44–50)
Thánh Ý Thiên Chúa – Lẽ sống đời tôi
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến! Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh nữ Catarina thành Siêna, chúng ta nhớ đến một người phụ nữ nhỏ bé nhưng mang một trái tim lớn lao, hoàn toàn sống cho Thiên Chúa và cho Giáo Hội. Trong thời kỳ Giáo Hội khủng hoảng, ngài đã can đảm viết thư, khuyên nhủ và tha thiết mời gọi Đức Giáo Hoàng trở về Rôma. Điều làm nên sức mạnh nơi thánh nữ chính là lòng yêu mến Giáo Hội và không ngừng tìm kiếm ý muốn Thiên Chúa. Thánh nữ từng nói: “Sự nhiệt tâm và lòng yêu mến Giáo Hội đã thiêu đốt và làm con tiêu tan”. Thật vậy, khi ý muốn của Thiên Chúa trở thành lẽ sống, thì con người mới sinh hoa trái và đạt tới sự viên mãn.
Mở đầu Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi: Ai tin vào Ngài chính là đón nhận ý muốn cứu độ của Chúa Cha. Ngài khẳng định mọi việc Ngài nói và làm đều theo ý Cha: “Tôi không tự mình nói điều gì, nhưng Cha đã sai tôi đã truyền lệnh cho tôi phải nói gì” (Ga 12,49). Điều này cho thấy: đời sống của Đức Giêsu hoàn toàn quy hướng về việc thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và chính trong sự vâng phục ấy, Ngài trở thành ánh sáng và nguồn sống cho nhân loại.
Với 3 lời khấn: Khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục thì lời khấn vâng phục không đơn thuần chỉ là vâng lời bề trên nhưng còn là hành trình tìm kiếm và thi hành ý Chúa trong đời, nghĩa là người nữ tu không ngừng khám phá ra nét mới mẻ và độc đáo trong ơn gọi qua sự vâng phục. Thật vậy, sự vâng phục ẩn chứa sự tự do và là con đường dẫn đến sự sống đích thực. Khi người nữ tu MTG biết đặt ý Chúa làm trung tâm, thì đời sống sẽ trở nên trong sáng, có hướng đi, và đầy ý nghĩa trong từng biến cố. Để được như vậy chúng ta phải có lòng yêu mến Chúa sâu xa, và không ngừng chiến đấu với chính mình, với ý riêng, sở thích…
Sống theo ý Chúa còn là tích cực lên đường. Sách Công vụ Tông đồ cho thấy: “Trong khi các ông đang cử hành việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán: Hãy dành riêng Barnaba và Saolô cho Ta” (Cv 13,2). Ở đây, ý muốn của Thiên Chúa không chỉ để hiểu, mà là lời mời gọi lên đường. Điều đáng chú ý là cộng đoàn đã không giữ lại những người tốt nhất cho mình, nhưng sẵn sàng sai đi. Và kết quả là: “Lời Chúa lan tràn và phát triển” (Cv 12,24).
Thật vậy, khi một cộng đoàn hay một cá nhân thực sự đặt mình trong ý muốn của Thiên Chúa, thì đời sống sẽ sinh hoa trái vượt xa với những gì con người có thể tính toán. Là những nữ tu: Thánh ý của Thiên Chúa không chỉ thể hiện qua bề trên mà còn trong sứ vụ, trong sự biến đổi và sống dấn thân. Theo kinh nghiệm của Thánh Catarina thành Siêna việc sống theo ý Chúa đòi hỏi chúng ta phải can đảm dấn thân, thiêu đốt chính mình. Thật vậy, ánh sáng chỉ được thắp nên khi cây nên bị thiêu đốt và tan chảy. Đó cũng là hình ảnh về Chúa Giêsu và về đời tu chúng ta.
Cộng đoàn thân mến! Thánh ý của Thiên Chúa phải là lẽ sống, là ánh sáng, và là sức mạnh cho đời sống thánh hiến của chúng ta. Mừng lễ Thánh nữ Catarina thành Siena, chúng ta học được rằng: yêu mến Giáo Hội và vâng phục không tách rời khỏi việc tìm kiếm và thi hành ý Chúa.
Xin cho mỗi người chúng ta không chỉ yêu mến Chúa, yêu mến cộng đoàn trên môi miệng nhưng còn thể hiện qua sự vâng phục và dấn thân, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn sống trọn vẹn ơn gọi của mình, và trở nên khí cụ làm cho Lời Chúa “lan tràn và phát triển” giữa lòng thế giới. Amen.

