Mùa Hoa Về – Dâng Hoa Giáo Điểm Nghĩa Tâm

“Hoa nào xinh
Hoa nào đẹp
Hoa nào toả ngát hồng ân
Mang về đây kính dâng Mẹ
Tấm lòng nhỏ bé đơn sơ”

Tháng Hoa lại về, lòng chúng con, những người con nhỏ bé nơi giáo điểm lại rộn ràng dâng lên Mẹ những đóa hoa đơn sơ nhưng chan chứa yêu thương. Giữa cuộc sống còn nhiều lo toan và bộn bề, chúng con tìm về bên Mẹ như tìm về một nơi bình yên nhất, nơi có ánh mắt dịu hiền luôn lắng nghe và chở che. Mẹ ơi, có những lúc chúng con yếu đuối, lạc hướng, có những khi đức tin trở nên mong manh giữa bao thử thách. Nhưng trong Tháng Hoa này, chúng con xin được ở lại bên
Mẹ nhiều hơn, để học nơi Mẹ sự khiêm nhường, lòng vâng phục và một tình yêu luôn tín thác vào Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống yêu thương hơn mỗi ngày, biết quan tâm và nâng đỡ nhau trong cộng đoàn nhỏ bé của mình. Từng lời kinh, từng bài hát, từng cánh hoa dâng lên không chỉ là nghi thức, mà còn là tất cả tấm lòng của chúng con gửi về Mẹ. Dù còn nhiều thiếu sót, chúng con vẫn tin rằng Mẹ luôn đón nhận với tất cả sự dịu dàng của một người Mẹ. Xin Mẹ Maria luôn đồng hành với giáo điểm chúng con, gìn giữ từng gia đình, từng người trẻ, để tất cả chúng con biết sống hiệp nhất, yêu thương và trở nên chứng nhân nhỏ bé giữa đời thường.

  • Một số hình ảnh

M. Nhật Linh – Huynh Trưởng Giáo điểm Nghĩa Tâm