CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Cv 6, 1–7; 1 Pr 2, 4–9; Ga 14, 1-12
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến! Trong hành trình đời thánh hiến, mỗi người đều thao thức tìm một con đường chắc chắn để bước đi. Có nhiều con đường lựa chọn trong cuộc sống, nhưng Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một xác tín rõ ràng: chỉ có một con đường dẫn đến sự sống đích thực, đó là Đức Giêsu – Đường tình yêu.
Ngài không chỉ dạy về tình yêu, nhưng chính Ngài là hiện thân của tình yêu ấy. Con đường Ngài đi là con đường hiến mình, phục vụ và trao ban đến cùng. Đó cũng chính là con đường mà mỗi nữ tu được mời gọi bước theo.
- Đường Giêsu – con đường dẫn vào hiệp thông tình yêu với Thiên Chúa
Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Đức Giêsu không chỉ là Đấng chỉ đường, nhưng chính Ngài là con đường sống động dẫn đến Chúa Cha. Và con đường này dẫn đến một sự hiệp thông trọn vẹn nên một trong tình yêu với Cha. Sự hiệp thông thể hiện qua mối tương quan ở lại và ở trong. Chúa Giêsu cho Philipphe thấy “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”. Sự hiệp thông ấy còn thể hiện qua sự đồng nhất trong lời nói và hành động. Do đó, Chúa Giêsu khẳng định những gì Ngài nói và làm không phải tự ý mình mà thể hiện ý Cha.
Tương tự, trong bài đọc II, Thánh Phêrô nhắc nhở: “Anh em là những viên đá sống động… để xây nên ngôi nhà thiêng liêng” (1 Pr 2,5). Điều đó có nghĩa: khi sống gắn bó với Đức Kitô, chúng ta được đưa vào một ngôi nhà thiêng liêng hiệp thông sống động với Chúa Cha.
Là những người sống đời thánh hiến, con đường Giêsu không phải là một bản vẽ trên giấy, nhưng là một hành trình thực tế đời thường. Hành trình này được thêu dệt nên từ những chọn lựa và hành động mỗi ngày. Qua việc trung thành cầu nguyện, sống kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể và với Chúa Giêsu chịu đóng đinh trong sự cần mẫn và hy sinh. Đó chính là những dấu chấm nối dài, những bước chân nối kết với con đường Giêsu để dẫn vào “lâu đài tình ái” của sự hiệp thông với Thiên Chúa.
Thánh Augustinô đã nói: “Hãy yêu đi, rồi bạn muốn làm gì thì làm.” Bởi vì khi sống trong tình yêu của Đức Kitô, mọi chọn lựa đều được hướng dẫn bởi chính tình yêu ấy. Có thể nói “Khởi đầu bước đi hôm nay sẽ là điểm đến ngày mai”. Hãy nhớ rằng, Đức Kitô luôn đồng hành với chúng ta.
- Đường Giêsu – con đường phục vụ và trao ban tình yêu
Bài đọc I, Sách Công vụ Tông đồ, cho thấy Hội Thánh sơ khai đã chọn bảy người để phục vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đoàn (Cv 6,1-7). Những người được chọn phải là người “đầy Thánh Thần và khôn ngoan”, nghĩa là những người đã được biến đổi con tim bởi tình yêu và sự khôn ngoan của Chúa để dấn thân cho việc phụ vụ bác ái. Còn trong bài đọc II, Thánh Phêrô khẳng định: “Anh em là giống nòi được tuyển chọn… để loan truyền những kỳ công của Người” (1 Pr 2,9). Như vậy, người được tuyển chọn sẽ là người tiếp nối con đường Giêsu, sống tình yêu giữa đời, qua việc rao giảng tin mừng và làm chứng tá.
Là những nữ tu, đời sống phục vụ chính là con đường tình yêu mà Chúa Giêsu đã đi. Nó được cụ thể hóa qua tiếng cười, mồ hôi, nước mắt cùng với sự hao mòn theo năm tháng. Thánh Têrêsa Calcutta đã nói: “Hoa trái của tình yêu là phục vụ, và hoa trái của phục vụ là sự bình an.” Khi chúng ta phục vụ với tình yêu, chính lúc đó ta đang bước đi trên con đường của Đức Giêsu.
Cộng đoàn thân mến, Đường Giêsu, Đường Tình Yêu, Đường sự sống. Ước gì mỗi người chúng ta: Luôn gắn bó với Đức Giêsu như nguồn mạch tình yêu, để trung thành bước đi trên con đường Ngài đã đi, Và trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu ấy giữa lòng thế giới
Xin cho đời sống thánh hiến của chúng ta trở thành một hành trình yêu thương không ngừng ngay cả khi gặp sự phản bội, chỉ trích… để qua chúng ta, người khác có thể nhận ra và bước vào chính con đường của Đức Kitô. Amen.

