Mẹ – Người giữ cả bầu trời cho chúng con (Ngày của Mẹ 10/05/2026)

MẸ – NGƯỜI GIỮ CẢ BẦU TRỜI CHO CHÚNG CON

M.AD.Ngọc Hân

Ngày của Mẹ lại về…

Con ngồi nhớ về mẹ, giờ mái tóc mẹ đã bạc đi nhiều theo năm tháng, lòng con chợt nghẹn lại khi nhớ về những ngày thơ bé.

Ngày ấy, con mới lên bốn thì Cha rời xa gia đình. Từ đó, một mình Mẹ gồng gánh cả bầu trời trên đôi vai nhỏ bé. Bảy anh em chúng con lớn lên trong tình thương và nước mắt của Mẹ. Mẹ vừa làm Cha, vừa làm Mẹ. Có những đêm Mẹ thức trắng vì lo cơm áo, có những buổi sáng Mẹ dậy từ tinh mơ, để đổi lấy từng đồng nuôi con khôn lớn.

Tuổi xuân của Mẹ dường như đã gửi hết vào những tháng ngày tảo tần ấy. Là con gái út trong nhà, con được Mẹ thương nhiều hơn, cũng chứng kiến nhiều hơn những nỗi nhọc nhằn mà Mẹ giấu sau nụ cười hiền.

Con nhớ dáng Mẹ lom khom giữa trưa nắng, nhớ đôi bàn tay chai sần vì năm tháng, nhớ ánh mắt Mẹ luôn dõi theo từng đứa con như sợ chúng con thiếu một điều gì.

Hôm nay nhìn lại, gia đình chúng ta có ba người con dâng mình cho Chúa. Con biết đó không chỉ là hồng ân của Thiên Chúa, mà còn là hoa trái từ những hy sinh âm thầm của Mẹ. Có lẽ Mẹ chưa từng giảng cho chúng con những bài học lớn lao, nhưng cả cuộc đời Mẹ đã là một bài giảng đẹp nhất về đức tin, về tình yêu và sự hy sinh. Mẹ không giàu có, nhưng Mẹ đã cho chúng con một gia tài quý nhất: biết sống yêu thương, biết tin vào Chúa giữa những thiếu thốn và đau khổ của cuộc đời.

Ngày của Mẹ, con chỉ muốn nói rằng: Cảm ơn Mẹ vì đã mạnh mẽ thay phần của Cha. Cảm ơn Mẹ vì đã không bỏ cuộc giữa những tháng ngày chông chênh nhất. Cảm ơn Mẹ vì đã âm thầm dẫn chúng con đến gần Chúa bằng chính cuộc đời của Mẹ. Nếu hôm nay con có thể bước đi trên con đường đời dâng hiến, thì phía sau chiếc áo tu này là bóng dáng của Mẹ – người đã hy sinh cả cuộc đời để chúng con được lớn lên trong yêu thương. Xin Chúa gìn giữ Mẹ thật lâu bên chúng con. Để mỗi lần nhìn Mẹ cười, chúng con lại hiểu rằng: Gia đình mình đã từng đi qua rất nhiều giông bão… nhưng chưa bao giờ thiếu tình yêu. Mừng Ngày của Mẹ. Cầu cho Mẹ luôn an mạnh, nhiều Ân sủng của Chúa và sống hạnh phúc. Con yêu Mẹ thật nhiều.