Suy niệm – Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh

THỨ 2 TUẦN VI-PHỤC SINH
Ga 15,26 – 16,4

THÁNH THẦN – ĐẤNG MỞ CỬA TRÁI TIM

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Có một giai thoại kể lại rằng sau khi vẽ xong bức tranh “Ánh sáng của thế giới”, họa sĩ Holman Hunt đã mời bạn bè đến góp ý về bức tranh. Nhìn thấy bức họa về hình ảnh Chúa Giêsu, một tay cầm đèn lồng cháy sáng và một tay giơ cao, đang gõ cửa một cánh cửa không có tay nắm bên ngoài. Cánh cửa bị cỏ dại mọc um tùm, và chiếc bản lề bị gỉ sét, ngụ ý rằng cánh cửa này đã rất lâu rồi chưa từng được mở ra. Các bạn của ông đều trầm trồ khen ngợi, nhưng có một hoạ sĩ trẻ lên tiếng: Thưa ngài, tôi thấy có một lỗi trên bức danh hoạ. Ngài đã quên không vẽ tay cầm. Họa sĩ mỉm cười đáp: Này bạn, khi Chúa Giêsu gõ cửa nhà bạn, thì cửa phải được mở từ bên trong.

Thông điệp của bức họa này cho thấy: việc Chúa Giêsu có vào nhà được hay không là tùy thuộc ở người  bên trong có mở cánh cửa hay không.

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra rằng: đời sống Kitô hữu và nhất là trong đời sống ơn gọi triển nở mỗi ngày đều nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần.

  1. Chúa Thánh Thần – Đấng mở lòng

Bài đọc I, sách Công vụ Tông đồ, kể về việc bà Lydia lắng nghe lời thánh Phaolô: “Chúa mở lòng bà” (Cv 16,14). Đây là một câu rất ngắn nhưng chứa đựng chiều sâu thần học về ân sủng. Thánh Luca không nói bà Lydia tin Chúa vì Phaolô giảng hay, nhưng vì “Chúa mở lòng bà”. Điều này cho thấy, tin và đón nhận Lời Chúa trước hết là hồng ân của Chúa Thánh Thần. Con người có thể nghe bằng tai, hiểu bằng trí óc, nhưng chỉ khi Chúa Thánh Thần tác động, trái tim mới thực sự mở ra để đón nhận chân lý.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, điều nguy hiểm trong ơn gọi của mình không phải là thiếu khả năng, nhưng là một trái tim khép kín: khép kín trước Lời Chúa, trước chị em, trước những lời góp ý và đôi khi khép kín ngay cả tiếng gọi đổi mới của Chúa. Thật vậy, Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động mỗi ngày, nhưng vấn đề là: lòng chúng ta có mở ra hay không?

Trong linh đạo Mến Thánh Giá, một trái tim mở ra là một trái tim biết đón nhận thập giá mỗi ngày, đón nhận tha nhân và đón nhận thánh ý Chúa ngay cả trong nghịch cảnh và trong những điều trái ý.

  1. Chúa Thánh Thần – Đấng làm chứng và biến chúng ta thành chứng nhân

Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Khi Đấng Bảo Trợ đến… Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng.” (Ga 15,26-27). Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Thánh Thần được gọi là “Đấng Bảo Trợ” tức là Đấng ở bên, nâng đỡ và ban sức mạnh. Ngài là Đấng làm chứng về Đức Kitô, nghĩa là làm cho con người nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ. Có thể nói, Chúa Thánh Thần không chỉ hoạt động bên ngoài nhưng Ngài còn hoạt động bên trong. Thật vậy, các Tông đồ vốn yếu đuối, sợ hãi…nhưng sau khi lãnh nhận Thánh Thần, các ngài đã trở nên chứng tá can trường cho Tin Mừng.

Là những người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta cũng được mời gọi trở thành chứng nhân của tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh. Nhưng để làm chứng, trước hết phải để Chúa Thánh Thần biến đổi. Không ai có thể làm chứng cho Chúa nếu: đời sống thiếu cầu nguyện, tâm hồn thiếu bình an, và trái tim không có tình yêu và lửa nhiệt thành. Chính vì thế, Thánh Phaolô mới khẳng định: “Tình yêu Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần.” (Rm 5,5). Chính Chúa Thánh Thần làm cho đời sống tận hiến không trở thành những bổn phận nặng nề, nhưng là một tình yêu sống động. Trong thời đại hôm nay, điều thế giới cần không chỉ là những người nói về Chúa, nhưng là những con người phản chiếu sự hiện diện của Chúa.

Cộng đoàn thân mến, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mở lòng cho Chúa Thánh Thần hoạt động. Chính Ngài sẽ giúp chúng ta đón nhận Lời Chúa, mở trái tim để yêu thương và trở nên chứng tá cho Tin Mừng. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ đổi mới tâm hồn mỗi người chúng ta, để đời sống của chúng ta luôn phản chiếu tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh. Amen.