Suy niệm – Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh

THỨ 3 TUẦN VI-PHỤC SINH
Ga 16,5b-11

THÁNH THẦN – KHAI THÔNG DÒNG CHẢY CHÂN LÝ VÀ LỬA MẾN

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Dòng sông đôi lúc cũng cần phải khai thông dòng chảy, dòng máu lâu ngày cũng cần được tái tạo, làm mới. Cuộc sống dạy chúng ta nhiều điều, giúp chúng ta hiểu phần nào về những điều Chúa Giêsu nói, về mầu nhiệm Thánh Thần: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em.” (Ga 16,7). Chúa Giêsu muốn mở ra cho các Tông đồ một chân trời mới: về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Đấng đến để khai thông dòng chảy chân lý sự thật còn đang bị che khuất, Đấng sẽ tái tạo sự sống mới cho con người.

  1. Chúa Thánh Thần- Ban ơnThông hiểu

Đức Giêsu nói: “Khi Đấng Bảo Trợ đến… Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm.” (Ga 16,8). Chúa Thánh Thần không chỉ là Đấng Bảo Trợ, nhưng còn là Đấng khai sáng để con người nhận ra chân lý. Thật vậy, dòng chảy chân lý đã bị những định kiến, lề luật của con người, làm thu hẹp tầm nhìn về Thiên Chúa. Chính vì thế, người Do thái và các Tông đồ dù đã từng sống bên Đức Giêsu, nghe Ngài giảng dạy, chứng kiến các phép lạ, nhưng vẫn không hiểu về mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh. Chỉ khi Chúa Thánh Thần đến, các Tông đồ mới thực sự thông hiểu. “Thông hiểu” ở đây không chỉ là hiểu bằng lý trí, nhưng là một sự khai sáng phát xuất từ kinh nghiệm nội tâm: về tình yêu của Thiên Chúa, về  ý nghĩa của đau khổ, về giá trị hy sinh và hiến dâng. Kinh nghiệm Thánh Phaolô cho thấy: “Thần Khí dò thấu mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.” (1 Cr 2,10). Nhờ Thần Khí, chúng ta hiểu được phần nào về Thiên Chúa.

Là người sống đời thánh hiến, chúng ta học biết nhiều điều về Chúa, nhưng chưa chắc đã “thông hiểu” về Chúa và về chính mình. Chúng ta cố gắng tu luyện nhưng vẫn thấy mình yếu đuối, vẫn ở lằn ranh giữa tội lỗi và sự thánh thiện, vẫn lo ra chia trí, vẫn nói hành nói xấu …Qua thực tại đó, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, để khám phá ân sủng và tình yêu của Ngài. Để chúng ta không chỉ hiểu về tội lỗi- nhưng còn thấy được giá trị của ân sủng, hiểu về sự yếu đuối-để thấy được sức mạnh, của ơn Chúa. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta trung thành với ơn gọi để không chỉ hiểu linh đạo Thánh Giá mà còn yêu mến khi gặp Thánh Giá

Xin cho chúng ta biết cầu nguyện như Thánh Augustinô: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”. Thật vậy, chính sự hiểu biết sẽ đưa chúng ta đi sâu vào chân lý của Chúa và sự thật chính mình.

  1. Chúa Thánh Thần-khai sinh sức sống mới

Đức Giêsu nói: “Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em.” (Ga 16,7). Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần mở ra một thời đại mới. Điều này sẽ được thấy vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.  Khi dòng chảy chân lý được khai thông, một sức sống mới lại được hồi sinh. Điều đó đã được Ngôn sứ Êdêkien đã tiên báo: “Ta sẽ ban cho các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi.” (Ed 36,26). Thần Khí Chúa như một quả tim mới của Giáo Hội, đẩy dòng máu mới lưu dẫn nuôi sống toàn thân thể.

Là những người sống đời Thánh hiến, Chúng ta cần nhạy bén trước tác động của Chúa Thánh Thần. Ngài làm cho dòng chảy ý nghĩ tích cực và thánh thiện tuôn trào trong lúc đau khổ, bị hiểu lầm. Dòng chảy đó như một liều thuốc chữa lành và hồi sinh sự sống mới trên những vết thương còn đang rỉ máu. Hãy để Chúa Thánh Thần đổi mới: cái nhìn, thái độ và con tim của chúng ta trước Thập Giá đời mình.

Cộng đoàn thân mến, Thánh Thần không chỉ giúp chúng ta thông hiểu những điều thuộc về Thiên Chúa mà còn đổi mới đời sống mỗi ngày

Xin Chúa Thánh Thần hãy thổi những làn gió nhẹ, khẽ lay động con tim, để trái tim chúng con luôn cháy lửa mến Chúa và tha nhân, để đời sống cộng đoàn luôn đầy tràn sức sống và niềm vui. Amen.