Suy niệm – Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh

THỨ 5 TUẦN VI – PHỤC SINH
(Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17)

NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA CHỌN – MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Trong cuộc sống, được người khác chọn đã là một niềm vui; nhưng được chính Thiên Chúa chọn gọi thì là một hồng ân lớn lao. Ơn gọi không bắt đầu từ khả năng hay gia thế của con người, nhưng từ ánh mắt yêu thương và ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Hôm nay, Giáo hội mừng kính thánh Matthia Tông đồ, người được chọn để thay thế Giuđa. Thánh Matthia không phải là người nổi bật, nhưng là người trung tín âm thầm, theo Chúa từ đầu. Và đến đúng thời điểm, Chúa đã gọi tên ngài. Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta hiểu sâu hơn về căn tính của “người được Chúa chọn”

  1. Trước hết, là người được yêu mến

Đức Giêsu nói: “Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em.” (Ga 15,9). Đức Giêsu mặc khải cho các môn đệ biết rằng tình yêu Ngài dành cho họ không phải là tình yêu ngẫu hứng nhất thời, nhưng là tình yêu sâu xa, phát xuất từ Chúa Cha. Có thể nói, người môn đệ không chỉ là người phục vụ Chúa nhưng trước hết là người được Chúa yêu.

Bài đọc I, sách Công vụ Tông đồ cho thấy, thánh Matthia được chọn không phải vì ông có thế giá, nhưng vì ông đã kiên trì ở lại với Chúa. Ơn gọi của ông bắt đầu từ cái nhìn yêu thương của Chúa.

Cũng vậy, ơn gọi của những người sống đời thánh hiến, chính là mầu nhiệm của tình yêu. Chúa yêu mến mỗi người không phải vì chúng ta hoàn hảo, nhưng vì chúng ta thuộc về Ngài. Chính vì thế, người nữ tu Mến Thánh Giá không thể sống bền vững trong ơn gọi, nếu không đặt đời mình trên kinh nghiệm được Chúa yêu. Thánh Gioan nói: “Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước.” (1 Ga 4,10). Chính kinh nghiệm được yêu giúp chúng ta can đảm bước theo Thập Giá, để trung thành trong bổn phận và sống yêu thương dù phải hy sinh, hao mòn. Đó cũng là điều mà Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu cảm nghiệm: “Ơn gọi của tôi là tình yêu.”

  1. Kế đên, là người được sai đi và sinh hoa trái

Đức Giêsu nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt đặt để anh em ra đi, sinh được hoa trái.” (Ga 15,16) Ơn gọi thánh hiến luôn mang tính sai đi. Được chọn không phải chỉ để ở lại, sống trong an toàn, an nhàn, nhưng là ra đi, để trở thành khí cụ cho chương trình của Thiên Chúa. Đức Giêsu nhấn mạnh hai điều: ra đi và sinh hoa trái. Hoa trái mà Chúa muốn đó là sống tình yêu, sự hiệp nhất và dẫn nhiều tâm hồn về với Chúa.

Thánh Matthia đã hoàn thành sứ mạng của mình. Ngài đã quảng đại dấn thân trong ơn gọi, sống đời hy sinh, hãm dẹp ước muốn xác thịt và can đảm lên đường loan báo tin mừng. Hoa trái của Ngài là mang niềm tin Kitô giáo đến miền Cappadôcia xa xôi.

Thật vậy, ơn gọi của người nữ tu Mến Thánh Giá là ơn gọi được sai đi: có thể không đi xa về địa lý nhưng luôn được mời gọi đi ra khỏi cái tôi ích kỷ để dấn thân phục vụ…Thật vậy, hoa trái được triển nở khi người nữ tu Mến Thánh Giá là biết kết hợp đau khổ với Thập Giá Chúa, biết yêu thương không ngừng và biết làm chứng cho Tin Mừng bằng niềm vui và sự bình an nội tâm.

Cộng đoàn thân mến, Mừng lễ thánh Matthia hôm nay, Giáo hội nhắc chúng ta nhớ rằng: mỗi ơn gọi là một sự tuyển chọn nhiệm mầu của Thiên Chúa và mỗi người được chọn đều được mời gọi sống trong tình yêu.

Xin cho chúng ta luôn ý thức: mình là người được Chúa yêu và là người được Chúa sai đi. Nguyện xin thánh Matthia Tông đồ cầu bầu cho mỗi người chúng ta biết trung thành với ơn gọi Mến Thánh Giá, để đời sống tận hiến của chúng ta luôn trở thành chứng tá sống động cho tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh. Amen.