THỨ 4 TUẦN VI – PHỤC SINH
Ga 16,12-15
CHÚA THÁNH THẦN – ĐẤNG TIẾP NỐI
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến! Trong Thánh lễ đầu tiên ra mắt cộng đoàn, trong cương vị Giám mục Chánh tòa Gp. Cần Thơ, Đức Cha Phêrô có 1 bài chia sẻ rất tinh tế: Ngài nói, khi nhận sắc lệnh chính thức bổ nhiệm làm Giám mục Chánh tòa thì nhiều người điện thoại chúc mừng. Có người chúc mừng Đức Cha và Giáo phận. Kể từ hôm nay Gp. Cần Thơ sẽ viết lên một trang sử mới. Tuy nhiên, Đức Cha Phêrô lại khiêm tốn khẳng định: Ngài chỉ là người kế thừa, tiếp nối các đấng tiền nhiệm, để viết tiếp trang sử Giáo phận mỗi ngày một đi lên. Con muốn kể điều này mở đầu cho bài suy niệm về Chúa Thánh Thần, Đấng tiếp nối công trình của CGS và là Đấng dẫn các môn đệ đi tới sự thật toàn vẹn.
- Thánh Thần – Đấng tiếp nối
Chúa Thánh Thần không thay thế Đức Giêsu, nhưng là Đấng tiếp nối công trình cứu độ của Thiên Chúa. Vai trò của Ngài là khai sáng lời Chúa, làm cho Lời ấy sống động và giúp con người hiểu sâu hơn về mầu nhiệm cứu độ. Chính vì thế, Đức Giêsu mới nói: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16,13). Chúa Giêsu chính là sự thật của Thiên Chúa. Có thể nói, toàn bộ Kinh Thánh là một mặc khải tiệm tiến về Đức Giêsu. Tuy nhiên, mãi cho đến biến cố Ngũ Tuần thì sự thật ấy dần dần được Giáo hội khám phá qua sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần.
Trong linh đạo Mến Thánh Giá, chúng ta không chỉ “giữ, bảo tồn” một truyền thống, nhưng được mời gọi làm cho đặc sủng ấy tiếp tục sống động trong thế giới hôm nay. Và Chúa Thánh Thần chính là tác nhân ấy, Ngài giúp chúng ta trở thành những người tiếp nối ngọn lửa Mến Thánh Giá, tiếp nối tinh thần hy sinh và phục vụ của Chúa Giêsu với đời sống tận hiến mỗi ngày. Chính vì thế, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: “Anh em đừng dập tắt Thần Khí.” (1 Tx 5,19), nghĩa là đừng để cho sự khó khăn, thử thách trong đời thánh hiến, khiến chúng ta khép mình, vơi đi ngọn lửa nhiệt thành.
Thật vậy, mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá hôm nay được mời gọi không chỉ là người kế thừa, nhưng còn là người tiếp nối làm cho gia sản thiêng liêng của Hội dòng phát triển bằng đời sống thánh thiện và yêu thương của mình.
- Thánh Thần – Thầy dạy
Đức Giêsu nói: “Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật” (Ga 16,14). Chúa Thánh Thần chính là Thầy dạy về sự thật, giúp các môn đệ hiểu ý nghĩa sâu xa của lời Đức Giêsu. Ngài không dạy một chân lý mới ngoài Đức Kitô, nhưng giúp Hội Thánh đi sâu hơn vào chân lý đã được ban. “Dạy” ở đây không chỉ là truyền đạt kiến thức, nhưng là hướng dẫn đời sống, đào luyện tâm hồn và biến đổi con người. Nhờ Chúa Thánh Thần, các môn đệ từ những con người yếu đuối trở thành những chứng nhân mạnh mẽ.
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, Chúa Thánh Thần là vị Thầy âm thầm nhưng rất gần gũi. Ngài không chỉ dạy chúng ta biết cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa nhưng còn biết yêu thương nhiều hơn. Có những bài học không thể học nơi sách vở, nhưng chỉ học được trong cầu nguyện và trong sự lắng nghe Chúa Thánh Thần. Thánh Gioan viết: “Chính Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều.” (x. Ga 14,26). Không chỉ khôn ngoan trong chọn lựa, nhưng còn biết khiêm nhường trong thất bại, tha thứ trong sự hiểu lầm, phục vụ trong yêu thương…
Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta mở lòng cho Chúa Thánh Thần: Đấng tiếp nối công trình của Đức Kitô và là Thầy dạy của chúng ta
Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết trung thành kế thừa linh đạo Mến Thánh Giá. Đồng thời làm cho đặc sủng ấy triển nở trong thời đại hôm nay
Ước gì đời sống của mỗi người chúng ta trở thành một “Tin Mừng sống động”, để qua đó, Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động và làm cho tình yêu Đức Kitô được lan tỏa giữa lòng thế giới. Amen.

