Suy niệm – Thứ sáu Tuần XI Thường niên

Thứ sáu tuần XI thường niên
2 V 11,1-4.9-18.20; Mt 6, 19-23

KHO TÀNG ĐÍCH THỰC
CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Có một câu chuyện kể rằng: Có một vị triệu phú nọ khi sắp qua đời đã trăng trối lại cho người quản gia một điều ước cuối cùng. Ông muốn đem theo chiếc hộp chứa đầy vàng ròng của mình sang thế giới bên kia. Khi ông nhắm mắt, người quản gia đã làm theo ý nguyện, đặt chiếc hộp vàng đó vào trong quan tài. Ở thế giới bên kia, khi đến cổng thiên đàng, ông hí hửng kéo chiếc hộp vàng đến trình diện Thánh Phê-rô. Thánh nhân nhìn chiếc hộp, mỉm cười thương hại và nói: “Này ông, ông mang theo vỉa hè lát đường ở dưới trần gian để làm gì? Ở đây, vàng chỉ là thứ vật chất tầm thường”.

Kính thưa cộng đoàn!

Câu chuyện trên tuy mang tính ẩn dụ nhưng lại phản ánh rất rõ thực tế của cuộc sống, và vô cùng phù hợp với Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó”.

Tiền bạc, của cải, danh vọng và sự an nhàn dưới trần gian này đều là những thứ chóng qua. Đối với người đời, đó là tất cả. Nhưng đối với chúng ta – những nữ tu Mến Thánh Giá, được mời gọi sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, kho tàng đích thực của chúng ta phải là chính Đức Kitô chịu đóng đinh. Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su từng xác tín: “Tình yêu đền đáp tình yêu”. Kho tàng quý giá nhất của đời dâng hiến là trái tim vẹn tuyền, là lời cầu nguyện, là sự hy sinh thầm lặng và tình yêu thương dành cho tha nhân.

Nhiều khi, chúng ta vô tình tích trữ cho mình những “kho tàng trần gian” như sự kiêu ngạo, những lo âu về vật chất, hay nỗi sợ hãi mất mát tiện nghi. Thế nhưng, kho tàng ấy dễ bị mối mọt đục khoét và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Đèn của thân thể là đôi mắt. Nếu đôi mắt tâm hồn chúng ta chỉ nhìn vào những giá trị vật chất, toàn thân sẽ chìm trong bóng tối. Ngược lại, nếu đôi mắt chúng ta hướng về Chúa, ánh sáng vĩnh cửu sẽ chiếu soi từng bước đường chúng ta đi.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Thánh Augustino sau những năm tháng bôn ba tìm kiếm hạnh phúc nơi thế gian đã thốt lên rằng: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và tâm hồn con khắc khoải mãi cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa”. Lời này như một lời mời gọi thiết thực cho đời sống tu trì. Mọi công việc mục vụ tông đồ hay việc cầu nguyện của chúng ta đều trở nên vô nghĩa nếu không xuất phát từ lòng yêu mến Chúa và hướng về sự sống đời đời.

Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp cho chúng ta tái khám phá lại vẻ đẹp của ơn gọi Mến Thánh Giá. Xin cho chúng ta biết từ bỏ ý riêng, vác thập giá hằng ngày và tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, và trộm cướp không đào ngạch lấy mất. Amen.