Thứ bảy tuần XI thường niên
2 Sb 24, 17-25; Mt 6, 24-34
PHÓ THÁC NƠI TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA CHÚA
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Có một bộ phim mang tên: “Hoàng tử Ai Cập”, bộ phim này kể về cuộc đời của Môsê. Trong bộ phim có một cảnh phim đã đi vào lòng người đó là Môsê đứng trước Biển Đỏ. Đứng giữa muôn trùng sóng nước đe dọa phía trước và đội quân Ai Cập sát phạt phía sau, Môsê đối diện với sự bấp bênh tột cùng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ông gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi của lý trí, giơ gậy lên và tiến bước trong sự vâng phục tuyệt đối, một con đường rẽ lối đã mở ra.
Kính thưa cộng đoàn!
Hình ảnh đó phản ánh một cách chân thực Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay (Mt 6,24-34): “Anh em đừng lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”. Chúa Giêsu nói như vậy, ngài không bảo chúng ta sống buông xuôi, nhưng Ngài mời gọi một thái độ phó thác tuyệt đối vào Chúa. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, “phó thác” không phải là sự trốn tránh trách nhiệm, mà là can đảm để Thiên Chúa làm chủ đời mình, đặt Lòng Thương Xót của Người làm kim chỉ nam cho mọi công việc mục vụ và đời sống cộng đoàn của chúng ta.
Khi chúng ta cố tự nắm quyền kiểm soát, tâm hồn thường mang nặng những lo âu về tương lai, sức khỏe, hay những khó khăn trong sứ vụ. Trái lại, khi để Chúa hướng dẫn, chúng ta tìm thấy sự bình an đích thực, bởi vì có Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng tuyệt đẹp này: “Sự phó thác là con đường nhỏ dẫn đến tình yêu. Con không lo lắng gì về ngày mai, con phó thác mọi sự trong tay Chúa”.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Là những người đã tuyên khấn bước theo Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, nguồn sức mạnh của chúng ta chính là Thánh Giá Chúa. Mỗi khi đối diện với khó khăn, đau khổ hay sự yếu đuối của bản thân, hãy nhớ lại lời Thánh Gioan Thánh Giá: “Hãy đặt niềm tin vào Thiên Chúa; Ngài không bao giờ lấy đi bất cứ điều gì của bạn trừ khi Ngài sẽ thay thế nó bằng một ân sủng vĩ đại hơn”. Đứng trước nỗi đau hay nghịch cảnh, nếu biết ôm lấy Thập Giá của Chúa trong tâm tình phó thác, chúng ta sẽ thấy sự dữ không còn là bế tắc, mà trở thành bước đệm cho ơn cứu độ của chúng ta.
Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng thấu suốt mọi nhu cầu của chúng ta, giúp chúng ta luôn biết trút bỏ những gánh nặng lo âu, để mỗi ngày sống của chúng ta thực sự là một bài ca tạ ơn và tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Amen.

