Cảm nghiệm Tĩnh Tâm – Vân Hiền

CẢM NGHIỆM TĨNH TÂM

Lời Chúa mời gọi con sống thánh, nên giống Chúa là Đấng Thánh Thiện. Phận con yếu đuối mỏng dòn dễ sa ngã.Chúa muốn vực dậy và thêm lửa mới cho con, để con cố vươn lên, vượt quá điều tầm thường làm con dễ lùi bước. Từ ý tưởng thanh cao, nói những lời hay ý đẹp, làm điều tốt. Khi con thay đổi cái nhìn về các mối tương quan thì con sẽ có cách ứng xử cao thượng, dễ dàng đón nhận điều không như ý, bỏ qua tha thứ xí xóa những phiền não có chút xíu. Tất cả như vô tình thoáng qua, va chạm, để làm cho viên sỏi góc cạnh mài dũa nhau, tan chảy dưới dòng nước trong lành, nên tròn trịa nhẵn bóng đẹp hơn. Cuộc sống là một khối hỗn tạp, nếu như con biết chọn lựa, thanh lọc, hòa điệu tùy con, thì mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp nhất, để con tận hưởng sự kỳ diệu mà Chúa đã tạo cho con. Con biết nhận ra thì con sống thoải mái, tươi vui, nhẹ nhàng và thanh thoát, không có gì bất ổn, làm con chùn bước.

Lạy Chúa Giêsu, dừng lại bên Chúa để hướng lên Chúa và nhìn vào bản thân, để con thấy được điều thiện hảo nơi Chúa và sự nhỏ bé hạn hẹp của con. Con không lo sợ , vì đời con có bàn tay Chúa kết dệt bằng những sợi nhớ sợi thương trên những đường kim mũi chỉ âm thầm ngang dọc, nhưng có giá trị và ý nghĩa qua những nét thắt chặt cứng rắn thật bền bỉ, dẻo dai, để con được vui sống đến ngày hôm nay. Xin cho con sống gắn bó với Chúa để vươn tới sự thánh thiện. Amen.

13.11.2021
Vân Hiền