“Chúng ta hãy hiền lành, khiêm nhường với nhau” (Tĩnh tâm Cộng đoàn Bêtania – Lộ 19)

Tĩnh tâm Cộng đoàn Bêtania – Lộ 19

Thời gian : 9g00 thứ bảy, ngày 26/06/2021

Địa điểm : Cộng đoàn Bêtania – Lộ 19

Thành phần : Cha An-tôn Vũ Văn Triết, Chị em tại Cộng đoàn

Chương trình:

9g00 : Cha Antôn giảng

10g15 : Xưng tội – Cầu nguyện

10g40 : Chầu – Dọn Mình Chết Lành

11g15 : Dùng cơm – Kết thúc

Nội dung bài giảng và bài học được rút ra

Đề tài: “Hãy học cùng Thầy vì Thầy hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 11,28)

Chúa hiền lành không phải vì Chúa yếu hèn, khờ khạo, mà vì trái tim Chúa tràn đầy yêu thương, đế nỗi sẵn lòng nhẫn nại chờ đợi. Bởi chính lúc chiến thắng bằng quyền lực sẽ là chiến bại trong yêu thương.

Khiêm nhường là không vượt quá chính mình, giữ đúng địa vị của mình mà không làm thiệt hại giá trị của nhau.

Trong Kinh Thánh cho thấy, sự hiền lành khiêm nhường của Chúa thể hiện qua sự quan tâm chăm sóc từ trong những cái nhỏ nhất “Đức Chúa là Thiên Chúa làm cho con người và vợ con người những chiếc áo bằng da và mặc cho họ” (St 3, 21), luôn hy vọng, chờ đợi và cho con người niềm hy vọng “Ngài hiền lành như Con Chiên bị đem đi giết. Cây sậy đã gục ngã, Ngài không nỡ bẻ gẫy. Tim đèn còn khói, Ngài cũng không nỡ lòng nào dập tắt nó đi” (Is 42,3)

Từ sự hiền lành, khiêm nhường của Chúa, ta rút ra được bài học gì cho bản thân:

– Tôi vâng lời không phải tôi thấp hèn, nhưng vì tôi khấn vâng lời, đó là giá trị của tôi, nếu tôi không vâng lời là tôi lỗi Lời Khấn, là tôi phản bội lại chính mình.

– Tôi bình đẳng với mọi người (vì cùng là Con Chúa, và mỗi người có một giá trị riêng), dù tôi đang ở địa vị hay chức vụ nào, bởi chức vụ nay còn mai mất, nên không có gì phải tự ti (thấy mình nhỏ hơn người khác) hay tự tôn (thấy mình cao hơn người khác), nhưng phải nhận ra được ân huệ của Thiên Chúa mà sống tâm tình tạ ơn.

Thánh Phao-lô đã từng nói : “Luật lệ thì giết chết, chỉ có tình thương mới cứu sống”. Chúng ta đừng vì luật lệ mà đánh mất tình yêu thương.

Để kết thúc bài giảng, ngài đưa ra: Chúng ta hay hiền lành khiêm nhường với nhau:

– Hãy đến với Thánh Tâm Chúa Giê-su, để chúng ta được “gần đèn thì sáng”

– Tính nết của Thiên Chúa là một Người Cha không bao giờ bỏ cuộc

– Thương xót như Chúa Cha là cảm thông, phục vụ mọi người

– Thăm viếng những người neo đơn cô độc và đang buồn chán

– Cầu nguyện trao dâng cho Chúa người thù nghịch, xin Chúa chúc phúc cho họ

Là một Cộng đoàn chúng ta được mời gọi:

– Biết nhìn thấy để sống chung sự bất toàn của nhau, dung thứ tất cả cho nhau, và biết im lặng trước những giới hạn của nhau.

– Biết sống xót thương nhau: bằng nụ cười, bằng tình yêu thương, bằng sự cảm thông tha thứ.

– Biết kiên nhẫn từ tâm, nhạy cảm, phục vụ lẫn nhau

Và cuối cùng nhờ Kinh nguyện, Thánh lễ, Rước lễ mỗi ngày,…xin Chúa cho chúng ta “một con tim trẻ thơ-phó thác đối với Chúa; một con tim quan toà-nghiêm túc đối với chính mình; nhưng là một con tim bà mẹ ân cần-đối với nhau từng ngày” (Leveugle)

Chốt lại bài giảng bằng một câu nói của Mẹ Têrêsa Calcutta “Đừng để một ai tới với bạn, mà khi rời đi, lại không tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn!”

Tiếp theo đó là Bí tích Hoà giải và cầu nguyện, ước mong mỗi Chị em chúng ta suy ngẫm, thấm dần và sống được ít nhất một phần tinh thần bài giảng hôm nay.

 

Hiệp nhau trong giờ Chầu và cầu nguyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối cùng, chia sẻ với nhau trong bữa cơm thân tình và ấm áp

HL.Mai Đình