BÁC ÁI MÙA CHAY
Mỗi năm, vào Mùa Chay, tôi đặc biệt nhớ tới con số 3 vì nó hiện diện ở ngay ngày thứ tư đầu Mùa Chay và ở ngày Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay.Thứ tư Lễ Tro, trong Phúc âm Thánh Matthêu (Mt 6,1-6.16-18), Chúa dạy 3 điều cần phải làm ba việc này:
Thứ nhất: Bố thí: Làm việc lành, bác ái, để nâng đỡ tha nhân, như thăm viếng người bệnh, người già, giúp công, giúp của cho những người cùng túng, lâm nạn, những người cô thân, cô thế và tàn tật…
Thứ hai: Cầu nguyện: có thời giờ sống bên Chúa, thưa chuyện với Chúa, lắng nghe tiếng Người, đọc sách báo Linh đạo, suy niệm về Ơn lành Cứu Ðộ và về những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu tại Giêrusalem, về cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Cầu nguyện để phát triển đời sống nội tâm trong thinh lặng, với tâm tình cảm tạ và kính mến.
Thứ ba: Ăn chay: hãm mình, giảm bớt tiêu pha và hưởng thụ, như bớt ăn, bớt uống, bớt coi điện ảnh, ngưng hút thuốc, bỏ ăn quà vặt, không chơi bài bạc và không chè chén say sưa…
Vâng để sống mùa chay cách tích cực hơn thì chúng ta cần sống và thực hành 3 thực hành quen thuộc của mùa chay : “Ăn chay, cầu nguyện và bố thí, như lời rao giảng của Chúa Giêsu, là điều kiện giúp chúng ta hoán cải và thể hiện sự hoán cải. Nẻo đường khó nghèo và bỏ mình (ăn chay), quan tâm và yêu thương chăm sóc người nghèo (bố thí), và như trẻ thơ trò chuyện với Chúa Cha (cầu nguyện) làm cho chúng ta có thể sống đức tin chân thành, đức cậy sống động và đức ái tích cực.
Chị em cộng đoàn Thiên Bình – Ninh sơn trong mùa chay này đã vạch ra chương trình cụ thể để sống 3 thực hành quen thuộc của mùa chay:
+ Tham dự Thánh lễ, các giờ đạo đức cách tích cực và sốt sắng
+ Dành ít nhất một ngày trong tuần đi thăm viếng.
+ Bớt một món ăn vào buổi chiều dùng số tiền đó để giúp đỡ ngừơi nghèo. Chương trình giúp đỡ người nghèo đã được chị Phụ trách cộng đoàn vạch ra cụ thể là việc tổ chức siêu thị 0 đồng dành cho người nghèo trong và ngoài công giáo.
Sau những ngày chuẩn bị thì vào ngày thứ 7/22/3/2025 siêu thị 0 đồng đã được mở cửa với tổng số 140 phiếu được gửi đến cho 4 trưởng khu trong họ đạo Ninh Sơn cho cả người trong và ngoài công giá mỗi phiếu trị giá 200.000VNĐ.
Bà con đến với siêu thị 0 đồng trong bầu khí phấn khởi vui tươi. Có những bước chân vội vã vì cuộc sống mưu sinh, có những bước chân yếu ớt của những người bệnh tật và có cả những bước chân bối rối của những ông bà lớn tuổi vì chưa một lần được đi siêu thị nhưng không vì thế mà bầu khí xô bồ, lộn xộn bởi vì ai cũng ý thức rằng mình đến để được nhận lãnh và ai cũng sẽ có phần, bà con xếp hàng đi mua đồ trật tự, có những hình ảnh thật đẹp của bà con lưu laị trong khoảnh khắc bà con nhường chỗ mua đồ cho nhau rồi nắm tay dắt những ông bà già chưa một lần đi siêu thị chọn những món đồ mà mình muốn.
Sau khi siêu thị kết thúc chị em cùng ngồi lại tạ ơn Chúa, cám ơn quý ân nhân đã hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất để chị em có thể thực hành việc bác ái mùa chay cách cụ thể và có ý nghiã . Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên tất cả và ước mong những gì chị em làm mang đến cho mọi người niềm vui đích thực.
NQ. AN