Covid 19-Bạn Là Ai!

   COVID -19 – BẠN LÀ AI!

  Tôi gọi bạn là “bạn” chắc hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc lắm, nhưng thật tôi không biết phải gọi thế nào cho xứng tầm với sự ảnh hưởng của bạn đối với Thế giới nói chung và đất nước Việt Nam thân yêu của tôi nói riêng. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi bạn “sinh ra”, bạn đã làm đảo lộn tất cả mọi sự, từ con người đến cuộc sống sinh hoạt của họ. Sự gắn bó mật thiết của bạn làm cho tất cả sợ hãi, hoang mang và trở nên cùng khốn…

      Bạn Covid19 à! Như bạn thấy đó, nước Việt chúng tôi nhỏ bé lắm, có thể đi thăm qua 1 vòng thôi bạn cũng thấy được điều đó rồi. Chúng tôi có 63 Tỉnh thành thì gần như bạn đều đã có mặt ở tất cả, nhưng bạn thấy không? Chúng tôi nhỏ bé thật đó, nhưng tình yêu thương của chúng tôi dành cho nhau không hề nhỏ chút nào cả. Chúng tôi bảo vệ nhau, yêu thương và đùm bọc, chia sẻ cho nhau, thật vĩ đại phải không bạn?… Để xua đuổi và diệt trừ bạn, chúng tôi không tiếp đón bạn ở bất cứ nơi đâu; trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào, chúng tôi luôn sẵn sàng đứng lên để chiến đấu, tiêu diệt bạn.

    Bạn thân mến! Trong những ngày qua, bạn đã làm cho đất nước tôi khổ sở nhiều quá rồi. Đau bệnh, chết gục… bi thương lắm! Tôi và tất cả mọi người đều không trông thấy bạn. Bạn quá nhỏ bé, nhưng “lại có võ”. Chúng tôi đã gồng hết sức mình để chiến đấu với bạn. Tôi ghi nhận sự siêu vi anh hùng giết người nơi bạn…

    Hôm nay, tôi viết những dòng chữ này khi đã chứng kiến biết bao sự ra đi của anh chị em tôi, tôi đau thắt con tim nhưng không thể làm gì được. Lần thứ 4 bạn “ghé thăm” đất nước chúng tôi, lần này tôi biết bạn đã mang theo trong mình một “chủng khí” mới, chúng tôi sẽ khó khăn hơn để chặn lại con đường bạn đi nhưng tôi tin rằng, với tình yêu rộng lớn và sự quan phòng, che chở của Thiên Chúa, chúng tôi sẽ tiêu diệt được bạn. Nếu bạn có “chủng khí” mới để bay đến thì chúng tôi luôn có vũ khí để đánh bại, để tiễn đưa bạn đi khỏi đất nước chúng tôi bằng tinh thần đoàn kết, yêu thương và đặc biệt là lời Cầu nguyện của chúng tôi với Thiên Chúa, với Đức Mẹ. Người có thể làm mọi sự, làm được điều con người không thể làm. Bạn tin điều này nhé!

    Thật! Khi viết cho bạn những dòng này, hai hàng nước mắt tôi đã lăn dài trên má. Tôi mong bạn buông tha cho Đất nước tôi. Chúng tôi còn nghèo, còn khổ. Bao nhiêu người già, em bé đã không qua khỏi vì cuộc viếng thăm của bạn. Xin bạn dừng lại nhé, buông tha cho chúng tôi…

    Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, ban cho chúng con sức mạnh của Chúa để chúng con can đảm chiến đấu tới cùng. Sức mạnh của Chúa được biểu lộ nơi sự yếu đuối của chúng con. Xin Chúa ở bên và đồng hành cùng chúng con. Amen!

Nguồn Website: Công giáo 24h.net
M. Quỳnh Hua Sưu Tầm