TIN MỪNG: Mt 2, 1-12
Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời : “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”
Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
SUY NIỆM:
Chúa nhật hôm nay thường được gọi bằng hai cái tên và hai cái tên sẽ mang những ý nghĩa khác nhau. Lễ Chúa Hiển Linh, hay Chúa tỏ mình cho dân ngoại: nói lên sự chủ động của Thiên Chúa đến để gặp gỡ con người. Lễ Ba Vua nói lên sự chủ động của con người đi tìm Chúa.
Trong văn chương Thánh Kinh thì Thiên Chúa luôn luôn được diễn tả ở thể chủ động. Thật vậy, Thiên Chúa luôn luôn là Đấng chủ động để rộng rãi ban phát mọi ơn lành cho chúng ta. Hôm nay Giáo hội mừng kính trọng thể lễ Chúa Hiển Linh, Chúa tỏ mình ra để mọi người được chiêm ngắm tình thương của Ngài dành cho mỗi người. Đồng thời để mời gọi mỗi người chúng ta biết sống tâm tình tạ ơn Chúa:
Tạ ơn Chúa vì Ngài đã bỏ Thiên Cung đến trần gian chúng ta để chúng ta được cơ hội gặp gỡ Ngài.
Tạ ơn Chúa vì Ngài không đến trong uy quyền của một vị thần linh tối cao nhưng lại đến trong thân phận con người, một hài nhi bé nhỏ trong máng cỏ.
Tạ ơn Chúa, vì Ngài không chọn lựa thứ tự ưu tiên những ai được gặp Ngài, nhưng đã để tự do cho tất cả mọi người dù là người Do thái hay dân ngoài, dù là người đạo đức hay tội lỗi, dù là người bình dân chăn chiên hay người quỳ quý như ba vua…. tất cả đều được Ngài mở rộng đón tiếp.
Tạ ơn Chúa vì Ngài không chỉ đến trong quá khứ, trong máng cỏ Belem ngày xưa cách đây hơn 2000 năm về trước. nhưng Ngài vẫn còn đang đến với chúng ta ngay ngày hôm nay, ngay lúc này đây.
Tạ ơn Chúa vì Ngài không chỉ đến một cách chung chung với toàn dân Israel, nhưng Ngài đến với cá nhân từng người, từng người một, Ngài đến với từng tâm hồn của mỗi người chúng ta.
Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho nhân loại, điều quan trong là mỗi người chúng ta có nhìn thấy Ngài hay không, có nhận ra ngài đang ở giữ chúng ta hay không. Thánh Gioan tẩy giả nói rằng Đấng đang ở giữa anh em mà anh em không nhận ra người.
Chúng ta có nhìn thấy Chúa đang tỏ mình trong người vợ, dù người vợ đó có nhiều khuyết điểm yếu đuối.
Chúng ta có nhìn thấy Chúa đang tỏ mình trong người chồng, dù đó là người chồng không đem lại cho ta cuộc sống dư giả vật chất giàu sang như mong muốn.
Chúng ta có nhận ra Chúa trong người cha người mẹ, dù họ là những người không giàu, không sang, không quý phái.
Chúng ta có nhìn thấy Thiên Chúa đang tỏ mình trong những đứa con, dù đó là những đứa con không thông minh, không ngoan hiền, không được hiếu thảo như chúng ta mong muốn.
Thiên Chúa cũng đang tỏ mình ra trong những người ông, người Bà đã cao niên bệnh tật, lãng trí cần được chúng ta chăm sóc, nâng đỡ.
Chúng ta có thấy Chúa đang tỏ mình trong người hàng xóm của mình dù họ có gây cho chúng ta những muộn phiền trong cuộc sống.
Chúa cũng đang tỏ mình trong những anh chị em nơi công ty, công sở, nơi trường học…
Thiên Chúa cũng đang tỏ mình trong chính những công việc thường ngày của mỗi người chúng ta dù đó là việc nấu cơm, dọn nhà, chăm sóc con cái, hay trong những công việc buôn bán ngoài chợ, …
Chúa cũng đang tỏ mình ra cho chúng ta trong những người nghèo, người cô đơn, cô thân, bệnh tật… đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.
Chúa cũng đang hằng ngày tỏ mình ra trong cộng đoàn giáo xứ, trong các Bí tích, nhất là BTTT.
Chúa đã đến và Ngài đang ở giữa chúng ta, tuy nhiên nhiều khi trong cuộc sống mưu sinh quá nhiều khó khăn vất làm cho chúng ta không còn khả năng để nhìn ra Chúa, nhận ra Chúa nơi chính mình, những anh chị em xung quanh, nơi những công việc và hoàn cảnh thường ngày của cuộc sống. Thậm chí nhiều lúc cuộc sống trở nên quá nặng nền làm cho chúng ta chỉ nhìn thấy những con ma, con yêu quái, yêu tinh nơi chính người chồng, người vợ, người con cái của mình. Vì vậy chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và tình yêu của Ngài để chúng ta có thể nhìn thấy Chúa trong những người xung quanh chúng ta.
Lạy Chúa, Chúa đã đến và Ngài đang ngự giữa chúng con, xin Chúa cho mỗi người chúng ta cặp mắt đức tin để nhìn thấy Chúa đang tỏ mình nơi gia đình và mọi người anh chị em xung quanh. Đồng thời chúng ta cũng biết sống tốt để hình ảnh Chúa được tỏ rạng qua đời sống của mỗi người chúng ta. Amen.
LM. Giuse