Mãi khắc ghi một tình yêu (kỷ niệm 15 năm Khấn Dòng)

MÃI KHẮC GHI MỘT TÌNH YÊU

M.HL Mai Đình

15 năm, một thời gian không dài, nhưng cũng đủ cho tôi suy ngẫm lại một hành trình với lời cam kết.

Vào ngày 14/09 của 15 năm về trước, 3 chị em chúng tôi đã được Chúa chọn gọi một cách rất riêng, cũng chính vì cảm nhận được sự chọn lựa rất riêng này, mà trong tôi luôn dâng trào một cảm xúc khôn tả: bước tiếp hay dừng lại? nếu đã bước tiếp thì phải bước từng bước thật vững vàng, thẳng tiến, không được ngoảnh mặt lại phía sau, phía sau đó với bao lỗi lầm, bất xứng, những kiêu căng, tự mãn, những so đo, thiệt hơn…

Nhìn lại hành trình 15 năm, thật không thể diễn tả hết tình yêu mà Chúa đã từng bước nâng đỡ, để tôi vẫn giữ trọn được lời thề hôm xưa, rằng : “hôm nay con tiên khấn là con đã quyết trọn đời theo Chúa, chứ không phải một năm như lời con đọc, nhưng xin Chúa đừng bỏ rơi con trước những yếu đuối, bất toàn”.

Thử thách, thăng trầm của đời tu, đôi lúc làm tôi chao đảo, mất phương hướng và cả ý chí ban đầu, quên luôn lời cam kết, muốn dừng lại và tháo lui, nhưng rất may, những thói quen nơi Nhà Tập như suy ngẫm Lời Chúa, trầm tư cầu nguyện đã thấm sâu trong lòng tôi, giúp tôi luôn tìm lại được động lực ban đầu, giải quyết tốt mọi việc, và quan trọng, cứ mỗi lần chỗi dậy lại thấy mình “già” hơn một ít về quan niệm, về nhân cách trưởng thành trong đời tu, về đối nhân xử thế, và cả về cách đón nhận từng biến cố xung quanh.

15 năm nhìn lại, thật đúng như câu Lời Chúa mà chị em đã chọn “tình thương Ngài đã đỡ nâng con”, vấp ngã chỗi dậy, cứ liên tục từ Nhà tập đến nay, Chị em đã nghiệm ra được đâu là niềm vui, hạnh phúc thật sự trong đời tu: không phải là không gặp đau, không gặp khổ, nhưng trong đau khổ mình không xa rời Chúa, mãi yêu Thánh Thể, Thanh Kinh, nội tâm hoá từng hành động, sống sâu sắc ba chức vụ của người Ki-tô hữu, và ý thức từng ngày về Ba Lời Khuyên Phúc Âm.

Ước mong Chị em chúng ta cùng nắm tay nhau bước tiếp trên con đường Thánh Hiến này, và luôn tràn trề hy vọng rằng : con đường mình đi hôm nay tình thương Chúa luôn đồng hành, che chở, đỡ nâng.

Xin tri ân Tình thương Thiên Chúa đã chưa một lần rời mắt khỏi Chị em chúng con, cảm tạ quý Cha Mẹ, thân nhân, ân nhân đã luôn tin tưởng và dõi bước theo Chị em trong suốt quãng đời 15 năm, dù có những lúc tưởng chừng như không thể chỗi dậy, nhưng các ngài vẫn luôn âm thầm trong lời kinh nguyện cầu, những lần thăm hỏi quan tâm, động viên Chị em bằng nhiều cách, Chị em sẽ không thể vững vàng nếu thiếu đi ánh nhìn tích cực của quý vị, không thể phủ nhận được những gì Chị em chúng con có được ngày hôm nay: từ tinh thần đến sự tin tưởng, cậy trông vào Chúa, và cả sự trưởng thành nhân cách, tương quan với mọi người, tất cả là ân ban, xin một lần khiêm tốn thẳm sâu để nhìn nhận tất cả, mà cùng bước tiếp trong yêu thương. Cảm tạ Chúa và xin Ngài thay chúng con trả mối ân tình này, Chị em chúng con nguyện một đời tín trung, dấn thân trong khiêm nhu, tin mến, xin Chúa chúc lành cho những thiện chí của Chị em chúng con.

Nương Vi Đình lớp Hiếu Liêm

Mười lăm năm khấn với niềm tín trung

Suốt đời có Chúa ở cùng

Nương Vi Đình vẫn ung dung tươi cười

Đem Tin Mừng đến mọi người

Vui đời dâng hiến nụ cười nở hoa.

(Chị M.ĐV Hiền)