Nhịp bước ta song hành

NHỊP BƯỚC TA SONG HÀNH

Lặng thầm

“Nhịp nhàng chân bước ta nào song hành, đồng một lòng hăng hái mà cất tiếng ca. Đời mình sẽ hết giây phút u buồn vì Chúa luôn thương ta……Vì đời đen tối nay đã không còn vì Chúa đến nơi rồi.” ( Lm Thành Tâm )

Lời bài hát “Song Hành” của Linh mục Thành Tâm gợi lại cho tôi biết bao niềm vui của ngày họp mặt khối huấn luyện ngày 01.01.2025. Có phải chăng nhiều lúc tôi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, vừa sáng đã tối, vừa mới cảm nhận cái nắng chói chang gay gắt của mùa hè chẳng mấy chốc đã lại nhận những đợt gió của mùa đông lạnh giá. Vừa nô nức đón Tết Trung thu và giờ đây lại đến Tết Dương lịch đón chào năm mới Ất Tỵ 2025.

 Từ sáng sớm ngày đầu của năm mới dương lịch 2025, tất cả quý chị em trong khối huấn luyện chúng tôi gồm đệ tử, thanh tuyển, tiền tập, nhà tập, học viện và các chị khấn trọn 10 năm đầu đời từ khắp các họ đạo quy tụ về Nhà Mẹ Hội Dòng để cùng nhau chia sẻ, học tập và vui chơi. Chị em chúng tôi dưới sự đồng hành của Chị Tổng Phụ Trách, chị Phó Tổng Phụ Trách cùng quý chị ban tổ chức của khoá huấn luyện và sự linh hoạt đầy sôi động và náo nhiệt của chị Giám Sư tập viện, chị em chúng tôi có một ngày học tập và vui chơi thật phấn khởi. Để khai mạc chương trình chị em chúng tôi được khởi động bằng bài hát chủ đề “Nối vòng tay yêu thương” nhằm kết nối chúng tôi trong tình yêu của Mẹ Hội Dòng đã đồng hành và song hành cùng chúng tôi trên mọi nẻo đường, vui có, buồn có, thành công có, thất bại có,…Với chủ đề “ KẾT NỐI YÊU THƯƠNG ” chị em chúng tôi được Cha Linh Hướng chia sẻ cầu nguyện bằng “LECTIO DIVINA”, nghĩa là:

  • Đọc
  • Suy niệm
  • Cầu nguyện
  • Chiêm ngắm
  • Hành động

Sau giờ chia sẻ lý thuyết của Cha Linh Hướng chúng tôi được thực hành một cách cụ thể qua đoạn Tin Mừng Mt 9, 9-13 nói về việc Chúa Giêsu kêu gọi anh Mát Thêu một người thu thuế đầy tội lỗi, tôi học được rất nhiều điều qua từng gợi ý chia sẻ của quý chị em, tôi học được cách nhìn nhận con người yếu hèn của mình mà Chúa lại đoái thương nhìn đến tôi như Ngài đã nhìn đến Mát Thêu khi xưa, và Mát thêu đã đứng lên không một lời thắc mắc mà bỏ lại mọi sự để cùng đi với Chúa. Noi gương Mát thêu tôi cũng quyết tâm đứng bật dậy bước đi cùng với chị em trong Linh Đạo Mến Thánh Giá theo lời mời gọi của Chúa.

Tiếp sau buổi gặp gỡ, chia sẻ, chị em chúng tôi có 1giờ để họp lớp, cũng cùng nhau chia sẻ nhưng mang 1 ý nghĩa khác của “Lectio Divina” là chúng tôi chỉa sẻ cho nhau về công việc mục vụ, về đời sống sứ vụ, những niềm vui cũng không thiếu những nỗi buồn,…để chị em hiểu nhau hơn. Đó là cách để chị em cùng lớp đồng hành cùng nhau, giúp nhau vượt qua những khó khăn, thử thách.

Và cuối cũng chị em chúng tôi được cười thả ga, gạt bỏ qua một bên những lo toan bằng những trò chơi vận động thật sôi nổi, náo nhiệt, dưới sự linh hoạt của ban tổ chức chúng tôi được chia thành các đội và tự hoá trang sao cho đội của mình nổi bật và độc lạ. Chúng tôi tham gia các trò chơi đầy phấn khởi và hết mình.

Kết thúc 1 ngày đầy ý nghĩa với biết bao điều hứa hẹn cho tương lai là cùng nhau sống, cùng nhau vui, cùng nhau thi hành sứ vụ của người nữ tu Mến Thánh Giá và cuối cùng là cùng nhau thăng tiến để Hội Dòng ngày một đươm hoa kết trái. Nhưng chúng tôi cũng sẽ không quên Đấng luôn song hành cũng chúng tôi là chính Thiên Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành cùng chúng con bây giờ và mãi mãi.