Sự quan tâm thấu hiểu của Mẹ Maria (TT Hạt Cần Thơ 01/10/2022)

Địa điểm: Cộng đoàn Bêlem – Tham Tướng

Thành phần: Cha Quản Hạt Cần Thơ – Chị Tổng Thư Ký Hội Dòng – Chị Giám sư Học Viện và 26 chị em trong Hạt

Chương trình :

8g00 : Chầu Thánh Thể – Xưng tội

9g00: Cha Quản Hạt chia sẻ đề tài “Noi gương Mẹ Maria quan tâm đến mọi người”

9g45: Giải lao

10g00: Dọn mình chết lành

10g30: Chị Tổng Thư Ký chia sẻ về tinh thần Loan Báo Tin Mừng của Đức Cha Lambert 

11g00: Dùng cơm – kết thúc

Sự quan tâm thấu hiểu của Mẹ Maria 

M.HL Mai Đình

“Họ hết rượu rồi” (Ga 2,1-12)

Với tâm tình của tháng 10 và đề tài tĩnh tâm hôm nay, Cha Quản hạt Cần Thơ Clemente đã dẫn dắt Chị em từ mẫu gương của Mẹ Maria đến cuộc sống thực tế, và nghịch lý của đời tu:

1. Sự quan tâm thấu hiểu:

“Họ hết rượu rồi” – sự tinh tế nhạy bén của người nữ đã được Mẹ đón nhận cách trọn vẹn, quan sát và thấy được nhu cầu cần thiết của đôi vợ chồng trẻ, Mẹ không dừng lại ở đó, nhưng giúp họ khắc phục – tình yêu này từ đâu Mẹ có được, phải chăng trái tim Mẹ từ lâu đã chung một nhịp đập với Chúa Giêsu, chìm đắm trong cầu nguyện, sâu sắc trong đời sống thiêng liêng, nên hoa trái Mẹ có được là: thương cảm và hành động, Mẹ không thể ngồi yên trước mọi biến cố, mà luôn lên đường, dõi theo và đồng hành:

– Lên đường đi thăm bà chị họ Êlisabeth

– Khi trực diện với thánh Giuse khi mang thai nhiệm lạ

– Hành trình kiểm tra dân số

– Hành trình trốn sang Ai cập

– Lên đường trở về Nazareth

– Khi Chúa công khai rao giảng

– Hành trình Thương khó và dưới chân thánh giá

Mẹ đồng hành với Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh, đi đến đâu là cảm thấu và san sẻ đến đó, bước chân của Mẹ gieo rắc sự thương mến và bình an.

2. Cuộc sống thực tế và nghịch lý đời tu:

– Đời tu Chị em mình có rất nhiều điều phải giữ và trung thành: cùng nhau tham dự Thánh Lễ; Chầu Thánh Thể; lần chuỗi; dùng cơm, lao động, giải trí chung với nhau, đời sống đạo đức dường như chuẩn mực, nhưng để trở thành kinh nghiệm thiêng liêng-thực hành cụ thể, thực sự Chị em mình phải khiêm tốn nhìn lại:

+ Thay vì theo gương Mẹ sống quan tâm, san sẻ thì đôi khi chúng ta lại buông mình theo dòng chảy của xã hội, sống vô cảm -“MacKeNo”, hoặc dễ dàng thốt ra những từ như “đáng kiếp”, “đáng đời”.

+ Thay vì theo gương Mẹ có Chúa thì lên đường đem niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, đôi khi chúng ta lại phản chứng về điều này, một câu hỏi được đặt ra: Tâm hồn chúng ta thực sự đã có Chúa?

+ Trong suốt những chặng đường trong Kinh Thánh, chúng ta không thấy Đức Mẹ khóc, Mẹ chỉ thinh lặng và suy đi nghĩ lại trong lòng, còn chúng ta đôi khi lại oán trách: oán trách số phận; oán trách nhau, nói xấu nhau và bao nhiêu chuyện xảy ra khi đời sống thiêng liêng mình không đủ sâu lắng.

Tạ ơn Chúa, cám ơn Cha đã đem đến cho chúng con những gợi ý sâu sắc, những phương hướng thiết thực, cụ thể, ước mong với những chia sẻ của Cha, Chị em chúng con sẽ tìm lại được ý nghĩa thực sự của những hoa trái ngọt ngào;

+ Chìm sâu trong cầu nguyện và được thánh hóa qua đời sống thiêng liêng.

Xin Mẹ nâng giúp chúng con,

+ Biết yêu mến lời kinh Mân Côi

+ Nội tâm hóa tất cả

+ Bớt đi những phản chứng và sống quan tâm thấu hiểu

+ Lắng nghe tiếng Chúa, tiếng Bề trên và tiếng lương tâm

Và đặt biệt hiểu người Chị em sống chung với mình, làm sao để thốt lên được câu “Đây là người thân của tôi”./.

* Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

 

* Chầu Thánh Thể và xưng tội

 

* Cha Quản Hạt chia sẻ đề tài

  

* Giải lao – trò chuyện

* Dọn mình chết lành

*Chị Tổng thư ký chia sẻ tinh thần Loan Báo Tin Mừng của Đức Cha Lambert

* Kết thúc bằng giờ cơm thân tình