SỐNG TRỌN ƠN GỌI BÍ TÍCH RỬA TỘI VÀ THÊM SỨC TRONG SỨ MẠNG CHỨNG TÁ
Với cái nóng oi bức trong ánh nắng gay gắt của mùa hè không làm cho chị em cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi nhưng thay vào đó là niềm vui, sự thánh thiện trong Chúa và với chị em trong ngày tĩnh tâm tháng của chị em Mến Thánh Giá Hạt Cần Thơ. Đây là dịp chị em gặp gỡ sẻ chia yêu thương và để nhìn lại, bổ túc tâm hồn, có thời gian hồi tâm sau những ngày miệt mài với việc mục vụ Họ Đạo.
Mở đầu buổi tĩnh tâm là thời gian ở lại với Chúa qua giờ chầu thánh thể, chị em cùng nhìn lại hành trình ơn gọi của mỗi người để nhớ lại khởi điểm mình là ai? Nhìn lại những công việc mục vụ có thật sự vì tình yêu hay chỉ làm cho xong. Xác tín tình yêu Chúa ban cho mỗi người để sống đúng ơn gọi nữ tu Mến Thánh Giá. Biết xin lỗi và tha thứ cho nhau như chính Chúa đã tha thứ cho mỗi người.
Kế đến là bài chia sẻ của Cha Vicentê với chủ đề: “Sống trọn ơn gọi Bí tích Rửa tội và Thêm sức trong sức mạng chứng tá”. Cha khơi gợi để chị em cùng nhớ lại điểm khởi đầu của mình qua kỉ niệm ngày nhận lãnh áo dòng, ngày khấn, ngày Chúa chạm đến đời mình qua Bí tích Rửa tội, Bí tích Thêm sức để sống tốt ơn gọi. Qua đó chị em hiểu rõ:
– Đời tu không phải là điều thay thế Bí tích Rửa tội nhưng là làm cho Bí tích ấy được trưởng thành.
– Bí tích Thêm sức lãnh nhận Chúa Thánh Thần để chị em được sai đi. Chứng tá hôm nay không cần những con người hoàn hảo nhưng cần những con người thật.
– Chứng tá không phải là gây ấn tượng. Chị em được mời gọi trở nên “muối và ánh sáng”, đời thánh hiến trở nên muối để không nổi bật, không gây chú ý, không giữ lại cho mình và phải tan đi. Trở nên ánh sáng để chiếu soi cho người khác, để người khác nhìn thấy Chúa nơi chị em.
– Chứng tá không phải là lời chứng mà là nhân chứng. Chị em là hình ảnh của Giáo Hội, có thể một nụ cười, một thái độ, một phản ứng, một cách sống đã là bài giảng sống động nhất.
– Thái độ sống âm thầm, không oán trách, không làm tổn thương người khác đã là ánh sáng.
– Bí tích rửa tội cho ta thêm căn tính, Bí tích Thêm sức cho ta sứ mạng. Hai Bí tích ấy không nằm trong quá khứ nhưng vẫn hoạt động trong ta. Vì thế mỗi ngày chị em được mời gọi sống như người đã thuộc về Đức Kitô, bước đi như người đã được sai đi, hiện diện như ánh sáng và âm thầm như muối. Chị em hãy sống để mọi người tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện. Cuộc sống ta của chúng ta “sẽ rực rỡ nếu chúng ta không rực rỡ”.
Cuối giờ là thời gian học hỏi về Đức Cha Lambert qua chị Thư Ký cùng với lời nhắn nhủ yêu thương, những thông tin của Hội Dòng qua chị Tổng phụ trách.
Bữa cơm thân mật, đạm bạc đã khép lại buổi tĩnh tâm trong vui tươi, ấp áp tình chị em hạt Cần Thơ.

BTT Hạt Cần Thơ
