Suy niệm – Thứ ba Tuần V Phục Sinh

Thứ ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Cv 14, 18-27; Ga 14, 27-31a

Bình An Trong Nghịch Cảnh
Mầu Nhiệm Của Tình Yêu Tự Hiến

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Chúng ta vừa nghe những bản tin thời sự gần đây về các cuộc xung đột chưa có hồi kết tại Trung Đông và những biến động dữ dội của biến đổi khí hậu toàn cầu. Thế giới dường như đang “lên cơn sốt”. Dù khoa học tiến bộ, con người vẫn sống trong nỗi bất an kinh niên: sợ bệnh tật, sợ nghèo đói và sợ cái chết. Những bản tin ấy cho thấy một sự thật phũ phàng: hòa bình của thế gian thường chỉ là sự tạm ngưng của những tiếng súng, một thứ bình an mong manh dựa trên sự thỏa hiệp.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước giờ khổ nạn: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”. Đối với chúng ta, lời hứa này mang một sức nặng đặc biệt. Chúa không ban một thứ bình an “không rắc rối”, nhưng Ngài ban sức mạnh để bình an ngay giữa bão tố.

Thánh Phaolô trong Bài đọc I là một minh chứng sống động. Ngài bị ném đá tưởng chết, nhưng ngay sau đó lại đứng dậy, tiếp tục vào thành để củng cố đức tin cho các tín hữu. Thánh nhân hiểu rằng: “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa”. Bình an của Chúa không phải là một cảm giác dễ chịu, mà là một xác tín nội tâm rằng: dù điều gì xảy ra, chúng ta vẫn đang ở trong bàn tay Thiên Chúa.

Để hiểu sâu sắc về sự bình an này, chúng ta hãy lắng nghe lời của Thánh Têrêsa Avila: “Đừng để điều gì làm bạn xao xuyến, đừng để điều gì làm bạn sợ hãi. Mọi sự đều qua đi, chỉ có Thiên Chúa là không thay đổi”. Với chúng ta, Thánh Giá không phải là một biểu tượng của sự thất bại, mà là ngai tòa của Bình An.

Thánh Gioan Thánh Giá cũng từng dạy: “Ở đâu không có tình yêu, hãy gieo tình yêu, và bạn sẽ gặt được tình yêu”. Bình an đích thực chỉ nảy mầm khi chúng ta dám bước vào đau khổ của tha nhân với trái tim yêu mến. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, bình an không phải là chạy trốn khổ đau, nhưng là tìm thấy ý nghĩa của khổ đau trong tình yêu cứu độ của Đức Kitô – Đấng chịu đóng đinh.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Trong đời sống cộng đoàn hay khi đi phục vụ, đôi khi chúng ta cũng gặp những “trận ném đá” của sự hiểu lầm, của mệt mỏi thể xác hay sự trống rỗng tâm hồn. Những lúc ấy, chúng ta hãy nhớ lời Chúa Giêsu: “Lòng anh em đừng xao xuyến và cũng đừng sợ hãi”.

Ước mong mỗi người chúng ta luôn là những sứ giả mang “Bản tin Bình An” đến cho những tâm hồn đang tuyệt vọng. Hãy để thế gian nhìn vào chúng ta và thấy rằng: có một thứ hạnh phúc ngay cả khi gặp thử thách, có một nụ cười ngay cả khi vác thánh giá, bởi vì chúng ta đang sở hữu kho tàng quý giá nhất: đó là chính sự Bình An của Đấng Phục Sinh. Amen.