Suy niệm – Thứ năm Tuần IV Phục Sinh

THỨ 5 TUẦN IV-PHỤC SINH
( Ga 13, 16–20)

Kẻ được sai đi – Người biết đón nhận

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Trong bối cảnh bữa Tiệc Ly, sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã để lại một lời rất sâu sắc: “Ai đón nhận kẻ Thầy sai là đón nhận Thầy; mà ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,20). Lời này cho chúng ta thấy linh đạo của người sống đời thánh hiến. Đó là kẻ được sai đi giữa lòng thế giới, đồng thời cũng là người biết đón nhận Tin Mừng. Đón nhận tin mừng chính là con đường giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và nhận tha nhân trong tình yêu và khiêm hạ.

  1. Người được sai đi – là hình ảnh của Đức Kitô

Đức Giêsu nói: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình.”(Ga 13,16). Câu nói này đặt nền tảng cho đời sống Tông Đồ và đời sống cộng đoàn: là những người được sai đi, chúng ta không tìm vinh quang cho mình, nhưng để làm hiện diện Đấng đã sai mình. Trong cái nhìn đức tin, người được sai đi không chỉ đứng trên bình diện cá nhân, nhưng là hình ảnh của Đức Kitô. Vì thế, trong đời sống sứ vụ đòi hỏi chúng ta phải có tâm thế vững vàng để đón nhận thách đố, nhất là khi bị hiểu lầm, từ chối và bị loại trừ. Lời Chúa hôm nay báo trước về con đường sứ vụ đầy chông gai, để chúng ta “thắng không kiêu, bại không nản”  biết vượt lên trên cảm xúc tự nhiên, để hăng say rao giảng và sống giá trị tin mừng, qua đó thể hiện nét đẹp và dung mạo của Chúa Giêsu cho anh chị em mình.

  1. Đón nhận trong khiêm hạ đó là con đường dẫn đến hạnh phúc thật

Đức Giêsu nói: “Nếu anh em biết những điều đó mà thực hành, thì thật phúc cho anh em” (Ga 13,17). Hạnh phúc mà Chúa nói đến không đến từ việc hiểu biết, nhưng đến từ việc sống và thực hành điều Chúa dạy trong sứ vụ của mình. Điều cốt lõi chính trong sứ vụ là thái độ khiêm hạ, như chính Chúa Giêsu đã làm khi rửa chân cho các môn đệ.

Đón nhận người khác không phải là điều dễ dàng, nhất là khi điều đó đòi hỏi ta phải từ bỏ cái tôi, những định kiến hay sự tự ái. Là những người nữ tu, lời mời gọi “đón nhận kẻ Thầy sai” mang chiều kích rất cụ thể: Không chỉ đón nhận những mục tử được sai đến, nhưng còn đón nhận những chị em trong cộng đoàn với tất cả những khác biệt của họ. Đón nhận trong cái nhìn linh thánh, trong hình ảnh của Chúa Kitô. Đón nhận người khác cũng là một hành động yêu thương cụ thể, và là cách chúng ta đón nhận chính Đức Kitô.

Thật vậy, khi ta đón nhận nhau trong tinh thần khiêm hạ, ta sẽ không mất đi điều gì, nhưng lại khám phá ra ánh sáng tin mừng và được tham dự sâu xa hơn vào chính đời sống của Thiên Chúa.

Cộng đoàn thân mến, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống một linh đạo rất cụ thể: ý thức mình là người được sai đi, đồng thời cũng là người biết đón nhận. Đón nhận người khác như đón nhận chính Đức Kitô.

Ước gì trong đời sống hằng ngày, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi tương quan, mỗi sứ mạng đều trở thành cơ hội để chúng ta rao giảng và sống lời Chúa. Biết nhìn thấy Chúa nơi người khác, biết đón nhận và biết yêu thương bằng hành động cụ thể. Xin cho chúng ta luôn ý thức rằng: khi chúng ta mở lòng đón nhận một người, là chúng ta đang mở lòng đón nhận chính Thiên Chúa. Amen.