Suy niệm – Thứ tư Tuần XI Thường niên

Thứ tư tuần XI thường niên
2 V 2, 1. 6-14; Mt 6, 1-6. 16-18

SỐNG ĐẠO KÍN ĐÁO VÀ NIỀM VUI DÂNG HIẾN

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Nếu ai trong chúng ta có xem tin tức báo đài, trong một bản tin thời sự quốc tế gần đây đã gây ấn tượng cho rất nhiều người với câu chuyện về một tỷ phú đã âm thầm bán đi phần lớn tài sản của mình để lập quỹ từ thiện. Điều đáng nói là ông không bao giờ công khai danh tính hay xuất hiện trước truyền thông để nhận những lời tán dương. Sự im lặng đầy cao quý đó giữa một thế giới luôn thích phô trương và tìm kiếm lượt “thích” trên mạng xã hội thực sự là một bài học đắt giá cho hành trình đức tin của chúng ta.

Hình ảnh ấy vang lên như một lời giải thích tuyệt vời cho Lời Chúa hôm nay. Tin Mừng cảnh tỉnh chúng ta về căn bệnh đạo đức giả: làm việc lành phúc đức mà “khua chiêng đánh trống” cốt để người đời khen ngợi. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ bước vào một lối sống hoàn toàn khác biệt: “Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm”. Sự công chính trước nhan Thiên Chúa không nằm ở những màn trình diễn phô trương, mà ẩn giấu trong sự chân thành của cõi lòng.

Đối với chúng ta, những người đã tuyên khấn bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Lời Chúa hôm nay càng mang một ý nghĩa sâu sắc. Đời sống dâng hiến của chúng ta được ví như những hạt giống gieo vãi âm thầm mỗi ngày qua lời cầu nguyện, qua những hy sinh nhỏ bé nơi cộng đoàn, hay qua việc phục vụ những mảnh đời bất hạnh. Sự hiến dâng ấy không cần tiếng vỗ tay của thế gian. Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng khẳng định: “Những việc nhỏ bé làm với tình yêu lớn lao sẽ làm đẹp lòng Chúa”. Tình yêu đích thực luôn cần sự khiêm nhốn. Bất cứ khi nào chúng ta phục vụ với khao khát tìm kiếm sự tôn vinh của người khác, chúng ta đã tự đánh mất phần thưởng thiêng liêng. Trái lại, khi mọi việc làm xuất phát từ tình yêu mến Chúa, Cha của chúng ta, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho chúng ta.

Hơn thế nữa, Lời Chúa còn mời gọi chúng ta hãy gieo vãi trong niềm vui. Thánh Phao-lô đã quả quyết: “Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”. Trong linh đạo Mến Thánh Giá, niềm vui dâng hiến chính là nguồn sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi thử thách, nhọc nhằn của đời thường. Như lời Mẹ Têrêsa Calcutta từng chia sẻ: “Hãy làm những việc nhỏ bé với tình yêu vĩ đại”. Mỗi ngày, qua những cử chỉ quan tâm âm thầm dành cho nhau trong hội dòng và cho tha nhân, chúng ta đang làm cho tình yêu của Thiên Chúa trở nên hữu hình.

Nguyện xin Thiên Chúa – Đấng thấu suốt những điều kín đáo ban ơn soi sáng, để chúng ta luôn biết sống tinh thần khiêm nhường thẳm sâu, biến cuộc đời mình thành một bài ca dâng hiến âm thầm nhưng ngát hương thơm nhân đức trước nhan Chúa. Amen.