Tâm tình cuối năm – Vân Hiền

TÂM TÌNH CUỐI NĂM

Chủ đề: NIỀM VUI CUỘC ĐỜI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc đời có những niềm vui nối tiếp nhau tạo nên một khúc tình ca dâng lên Chúa. Mỗi nốt nhạc đều có ý nghĩa và giá trị như nhau. Chỉ khác nhau về cung bậc trầm bổng, khi hòa vào nhau tạo thành âm thanh ngân vang đi vào lòng người để lại nhiều ấn tượng đẹp nhất. Lạy Chúa, mỗi năm qua đi nhưng niềm vui vẫn còn ở lại trong cuộc đời của mỗi người với những kỷ niệm đáng ghi nhớ. Một dịp may, một người tốt, một cơ hội, một lần dãm nhận lỗi, dám bỏ qua tha thứ quên đi chút xíu điều nhỏ mọn sai sót phiền lòng. Một bước tiến đánh dấu mức độ biến đổi được lớn lên, tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Lạy Chúa, niềm vui lớn nhất là đem hạnh phúc cho người khác. Một nụ cười, một lời hỏi thăm, một lần chia sẻ, cho đi, giúp đỡ tận tình không bao giờ quên được. Chúa luôn trả công cho những tấm lòng cao thượng đó, biết quên mình để phục vụ tha nhân. Chúa ban muôn ơn phúc lành trong suốt cuộc đời. Lạy Chúa, con là nốt nhạc vui khi con biết hòa vào những nốt nhạc khác. Chúa luôn tạo cho con cơ hội để con sống vui và đem niềm vui đến cho mọi người. Nhiều bản tình ca nối tiếp nhau làm cho tuổi đời luôn tươi trẻ, để ra đi loan báo tin vui cho người chưa biết Chúa, được tin nhận Chúa là Cha yêu thương và thờ phượng Chúa với tuổi đời còn lại, sống vui trong tình hiệp thông với mọi người trong cùng một niềm tin. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa với biết bao niềm vui con nhận được trong năm qua. Xin Chúa chúc lành cho năm mới được mọi điều an vui và may lành cho tất cả mọi người. Amen

Vân Hiền