Tâm tình cuối ngày – Đón mừng năm mới

Tâm tình cuối ngày
ĐÓN MỪNG NĂM MỚI

Năm mới đến mọi người lo chuẩn bị
Dọn cửa nhà cho sạch đẹp mới nguyên
Đi mua sắm với số tiền dành được
Gói bánh nào cho bọn trẻ nó mừng

Năm cũ qua xí xóa nhiều chuyện nhỏ
Bỏ hết rồi những xích mích phiền lòng
Bắt đầu lại cách đối nhân xử thế
Nối nhịp cầu đổi mới kể từ đây

Năm mới đến không còn thời gian cũ
Với nỗi niềm tranh thủ kể cho xong
Đừng bận tâm lo lắng nghĩ trong lòng
Dâng cho Chúa tháng ngày dài đang tới

Sống phó thác để tâm hồn phơi phới
Bước đường đời nhiều phấn khởi hăng say
Nhìn hướng đi hy vọng ở ngày mai
Sống với Chúa tương lai thật bừng sáng

Mừng năm mới cùng dâng lời khấn nguyện
Cho mọi người sống THÁNH THIỆN VUI TƯƠI
Đến với nhau bằng tiếng nói nụ cười
Lòng thành thật tình người không biên giới

Đón năm mới với tâm hồn biến đổi
Sống tình người không chót lưỡi đầu môi
Biết cảm thương trên mọi lối đi về
Nhận nơi Chúa trao ban và chia sẻ

Mừng năm mới xin dâng lời cảm tạ
Xin phúc lành từ Chúa Cả Ba Ngôi
Cho chúng con vui sống ở trên đời
Lòng vẫn hướng về quê trời vĩnh cửu.

Vân Hiền