Thơ: Nhà may – Vân Hiền

Hoan hô quý chị nhà may
Vui tươi niềm nở khéo tay đo đồ
Chị nào đến cũng mời vô
Lấy ni vừa vặn số đo ghi vào

Nhớ không bỏ sót chị nào
May xong áo đẹp thở phào mừng vui
Khi cần chỉnh, tháo tới lui
Đơm từng cái nút ngọt bùi sẻ chia

Thưởng khen tấm tắc tía lia
Nhà may bốn chị SA, NHI, HÂN, HẰNG
Đường kim mũi chỉ thẳng băng
Trăm năm mươi cái nhiều lần thử qua

Mặc vào ai cũng xuýt xoa
Chu choa đẹp quá cả nhà cám ơn
Còn niềm hạnh phúc nào hơn
Nhận Tu phục mới, nhớ ơn Hội dòng

Chị em vui sướng ước mong
Đồng phục dịp lễ lớn trong năm này
Được mặc áo mới từ nay
Vui đời dâng hiến tràn đầy tình thương

PHƯỢNG, THƯ, THANH đến may thường
Mỗi ngày hiện diện lên đường cắt đo
Ba chị may khỏi phải lo
Mới nhìn thấy đẹp reo hò quá hay

Chúc mừng bảy chị nhà may
Dễ thương vui tính khéo tay hay làm
Chúa thương ban phước bình an
Quý chị mạnh khỏe được ngàn niềm vui.

7.11.2021
Vân Hiền