Thơ: Chút tâm tình ngày Bổn mạng 7.11 – HL Huyền Vi

                   Ảnh năm Tập 1
CHÚT TÂM TÌNH NGÀY BỔN MẠNG 7.11

Chúa có vui không, có thích không?
Mười đứa bọn con “hổng” lấy chồng
Trao tặng tình yêu cho người thế
Quyết tâm theo Chúa mỗi hừng đông.

Chúa có buồn không, có buồn không?
Bốn đứa bọn con đã rời Dòng
Bước đi theo tiếng lòng mời gọi
Từ nay đã chọn kiếp long đong.

Chúa có mừng không, có mừng không?
Sáu đứa bọn con đã khấn dòng
Trọn đời khăn lúp trùm mái tóc
Áo dòng đen, thế sự kể như không.

Chúa bận lòng không, bận lòng không?
Sóng gió bủa vây đến nao lòng
Dốc cao, gai đá… đường thập tự
Đứng lên ngã xuống vẫn khát mong.

Chúa khắc khoải không, chờ đợi không?
Bọn con nhiều lúc cũng đèo bòng
Lắm giấc mơ hoa bờ bến lạ
Để Người Cha là Chúa mãi ngóng trông.

Chúa hiểu phải không, thấu biết không?
Nỗi niềm tâm sự giấu trong lòng
Có gì mà không ngoài ý Chúa
Buồn chán mà chi, có đáng không(?!)

Chúa có ưu tư, xao xuyến không?
Có đứa bọn con suýt ngã lòng
Chúa thương nâng đỡ mà vực dậy
Thắm lại ngày xuân, khép sầu đông.

Chúa biết gì không, biết gì không?
Hiếu Liêm-Bổn mạng lớp khấn dòng
Chị em cầu nguyện và vui chúc
Xôn xao dao thớt kể như xong.

Chúa thấy phải không, thấy phải không?
Theo Chúa thuở tóc xanh môi hồng
Nay quá một phần ba thế kỷ
Mơ đến bạc đầu, Chúa chịu không?
7.11.2021
HL Huyền Vi