Thơ – Trung Thu mùa Covid

Thơ: TRUNG THU MÙA CÔVID

Trung Thu Tết của Nhi Đồng
Vì dịch côvid trong lòng mất vui
Thiếu nhi lớn nhỏ ngậm ngùi
Trung Thu buồn tẻ chôn vùi giấc mơ
Trung Thu không đến Nhà thờ
Không được gặp Chúa tuổi thơ u buồn
Trung Thu không được bơi xuồng
Thả đèn trôi nổi dưới nguồn nước sông
Trung Thu côvid bằng không
Không lân nhảy múa cũng không rước đèn
Bánh in bánh pía ít nghen
Trung Thu là bánh tèn ten không còn

Cảm thương tuổi nhỏ chúng con
Chị Hằng Chú Cuội vẫn còn ở xa
Năm nay không được la cà
Xuống trần chơi với cả nhà thế gian
Cũng vì Côvid ngập tràn
Lê thê dai dẳng lây lan tới giờ
Cướp đi mơ ước tuổi thơ
Ánh trăng không sáng lu mờ từ đây
Niềm vui bé nhỏ thơ ngây
Giờ không gặp gỡ phút giây ngỡ ngàng

Trung Thu chơi với khẩu trang
5 K tuân thủ không than trách gì
Trung thu không được ra đi
Nhà ai nấy ở có chi vui nè
Thiếu nhi cầu nguyện Chúa nghe
Thương ban ân phúc chở che giữ gìn
Cho nhân gian được an bình
Khỏi cơn đại dịch đang rình từng giây
Ước mong năm tới giờ này
Trung thu con sẽ sum vầy vui chơi.

Cát Bụi